Nhỏ quá con ơi
Monday, June 16, 2008 7:12:17 AM
Bố đi Pháp, Hà Lan, Bỉ. Lần đầu tiên hai mẹ con ở nhà với nhau. Cũng vì con còn nhỏ quá mà chúng ta không thể đi cùng bố được. Tháng 9, bà nội về Việt Nam, bố nói mẹ suy nghĩ việc mẹ con mình có thể đưa bà về kết hợp thăm ông bà ngoại vài tuần rồi lại sang, coi như nghỉ hè. Nếu mẹ con mình không đi thì bố đi, chúng mình lại ở lại với nhau, cũng chỉ 2 mẹ con mình, như lần này.
Mẹ đang suy nghĩ, nhưng chắc là sẽ là không. Cũng chỉ vì con còn nhỏ quá. Đưa được con sang đây là cả một kỳ công. Cứ nghĩ cảnh con khóc và dãy dụa lúc máy bay cất cánh, hạ cánh, tuột hết cả dây bảo hiểm ra là mẹ sợ lắm rồi. Mỗi ngày mỗi lớn hơn, cái nôi trên máy bay cũng không dành cho con nữa, mẹ mà ôm con hơn 10 tiếng đồng hồ chắc mẹ "quang tèo" luôn. Chưa kể việc làm quen thời gian, chẳng được bao lâu lại làm cuộc hành trình giống hệt để quay lại, sang đây lại làm quen thời gian... Nghĩ vậy mà ngán ngẩm. Đã thế, lúc quay sang lại chỉ có 2 mẹ con lôi thôi lếch thếch, suốt ngày đòi mẹ bế, không có ai "hộ tống". (Hay lại rủ bà nội quay lại cùng? hehe
)
Nói tóm lại, con nhỏ quá. Chịu khó hay ăn, chóng nhớn nhé.
Lại nói chuyện bố đi vắng, chỉ có 2 mẹ con mình ở nhà với nhau. Mẹ có cái tính nhát ma từ nhỏ, giờ chưa bỏ được. Nhưng mà lại thích xem phim ma. Tối hôm qua có phim ma trên HBO2 hay quá mà không dám xem. Cứ liếc liếc, đến cảnh nào sợ thì lại chuyển kênh, 1 lát lại chuyển lại. Thấp thỏm vì nửa muốn xem, nửa nghĩ cảnh đêm mai thế nào cũng sợ.
Bà ngọai biết vậy, an ủi mẹ thế này.
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:10:28): LAM GI CO MA .
chitalinh (13.6.2008 10:10:34): thi con cu so the
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:10:54): ROI QUEN NGAY .
chitalinh (13.6.2008 10:11:23): hy vong the, con chua thu chua biet dc
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:11:31): NGAY XUA DI HA LAN , BANG TUOI CON , ME NGHU 1 MINH O VILA RONG LAM .
chitalinh (13.6.2008 10:11:45): aH bảo: cửa nhà mình súng bắn cũng ko đc
chitalinh (13.6.2008 10:11:56): ma vào sao đc? trần sao âm vậy (anh ý bảo thế)
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:12:02): VILLA TO , KHONG 1 BONG NGUOI . THE MA PHAI CHiu DAY .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:12:30): H NOI BUON CUOI QUA NHI.
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:12:49): NOI NHU VAY NGHIA LA CO MA DAY .
chitalinh (13.6.2008 10:12:55): thế
chitalinh (13.6.2008 10:13:02): khiep, ba noi the con cang so
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:13:13): MA BAY VAO NHA , CHU CO MO CUA VAO DAU .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:13:39): CO CA BE KHOAI NUA ,
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:13:52): LO GI .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:14:06): BO BAO KHI NGU CU BAT DEN SANG LEN .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:14:19): DUNG ROI .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:14:35): MA DI NHANH HON MINH NHIEU .
Haha, Đấy, tóm lại là câu đầu tiên an ủi con gái là :làm gì có ma" mà sợ. Câu kết thúc là "ma bay vào nhà, có đi đường cửa đâu, ma đi nhanh hơn mình nhiều".
Con cũng đến là chịu bà. Bà ơi!!!
Mẹ đang suy nghĩ, nhưng chắc là sẽ là không. Cũng chỉ vì con còn nhỏ quá. Đưa được con sang đây là cả một kỳ công. Cứ nghĩ cảnh con khóc và dãy dụa lúc máy bay cất cánh, hạ cánh, tuột hết cả dây bảo hiểm ra là mẹ sợ lắm rồi. Mỗi ngày mỗi lớn hơn, cái nôi trên máy bay cũng không dành cho con nữa, mẹ mà ôm con hơn 10 tiếng đồng hồ chắc mẹ "quang tèo" luôn. Chưa kể việc làm quen thời gian, chẳng được bao lâu lại làm cuộc hành trình giống hệt để quay lại, sang đây lại làm quen thời gian... Nghĩ vậy mà ngán ngẩm. Đã thế, lúc quay sang lại chỉ có 2 mẹ con lôi thôi lếch thếch, suốt ngày đòi mẹ bế, không có ai "hộ tống". (Hay lại rủ bà nội quay lại cùng? hehe
)Nói tóm lại, con nhỏ quá. Chịu khó hay ăn, chóng nhớn nhé.
Lại nói chuyện bố đi vắng, chỉ có 2 mẹ con mình ở nhà với nhau. Mẹ có cái tính nhát ma từ nhỏ, giờ chưa bỏ được. Nhưng mà lại thích xem phim ma. Tối hôm qua có phim ma trên HBO2 hay quá mà không dám xem. Cứ liếc liếc, đến cảnh nào sợ thì lại chuyển kênh, 1 lát lại chuyển lại. Thấp thỏm vì nửa muốn xem, nửa nghĩ cảnh đêm mai thế nào cũng sợ.
Bà ngọai biết vậy, an ủi mẹ thế này.
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:10:28): LAM GI CO MA .
chitalinh (13.6.2008 10:10:34): thi con cu so the
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:10:54): ROI QUEN NGAY .
chitalinh (13.6.2008 10:11:23): hy vong the, con chua thu chua biet dc
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:11:31): NGAY XUA DI HA LAN , BANG TUOI CON , ME NGHU 1 MINH O VILA RONG LAM .
chitalinh (13.6.2008 10:11:45): aH bảo: cửa nhà mình súng bắn cũng ko đc
chitalinh (13.6.2008 10:11:56): ma vào sao đc? trần sao âm vậy (anh ý bảo thế)
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:12:02): VILLA TO , KHONG 1 BONG NGUOI . THE MA PHAI CHiu DAY .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:12:30): H NOI BUON CUOI QUA NHI.
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:12:49): NOI NHU VAY NGHIA LA CO MA DAY .
chitalinh (13.6.2008 10:12:55): thế
chitalinh (13.6.2008 10:13:02): khiep, ba noi the con cang so
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:13:13): MA BAY VAO NHA , CHU CO MO CUA VAO DAU .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:13:39): CO CA BE KHOAI NUA ,
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:13:52): LO GI .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:14:06): BO BAO KHI NGU CU BAT DEN SANG LEN .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:14:19): DUNG ROI .
Hien Ta Duy (13.6.2008 10:14:35): MA DI NHANH HON MINH NHIEU .
Haha, Đấy, tóm lại là câu đầu tiên an ủi con gái là :làm gì có ma" mà sợ. Câu kết thúc là "ma bay vào nhà, có đi đường cửa đâu, ma đi nhanh hơn mình nhiều".
Con cũng đến là chịu bà. Bà ơi!!!
