My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật 21 tháng

Hôm nay, con gái mẹ tròn 21 tháng. Từ hôm sang đây, con tăng nửa kg. Thế là mẹ Chi mừng lắm rồi. Đã bảo, có con mới hiểu, từng lạng một quý thế nào mà. Đã hai hôm nay rồi, mẹ tịnh tiến thời gian của con sớm lên 1 tiếng, tất cả mọi thứ cứ tiến lên 1 tiếng. Như vậy, tối con ngủ sớm hơn. 9h đã lên giường rồi. Đúng ra, trẻ em là phải như vậy đấy. Rồi mẹ có thêm thời gian cho mình, làm việc riêng, dọn dẹp, xem TV với bố mà yên tâm không phải lo xem con đang nghịch cái gì. Bù lại, buổi trưa mẹ ít thời gian làm việc riêng hơn vì con phải ngủ xong mẹ mới bắt đầu ăn uống và rửa bát. Nhưng không sao cả, mẹ vui vì có nhiều thời gian buổi tối với bố hơn là cứ cắm mặt vào dọn dẹp cái bếp và lo tắm rửa đến tận 10h.



Gọi là sinh nhật 21 tháng, nhưng bố mẹ chẳng làm gì đâu, bình thường như mọi tháng thôi. Dạo này, con nhảy lên cân liên tục, chẳng thèm kiêng kỹ như mọi khi, nên việc cân kẹo cũng không còn là một thủ tục cho ngày đầy tháng nữa. Hôm qua bố bế lên và nói con gái bố nặng hơn chút rồi. Đấy chắc là cái cân chuẩn hơn cả con gái yêu ạ.



Chiều nay, bố đi làm về muộn hơn chút, mẹ sẽ cho con xuống nhà tắm nắng cho khỏe. Con ít được ra đường quá, cớm nắng thì thiệt. Mùa hè phải tranh thủ nắng con nhỉ.

Ở đây, mùa hè thích thật đấy, chẳng bao giờ thấy mồ hôi. Chẳng trách bố cứ nói thích mùa hè hơn mùa đông, trong khi mẹ thì ngược lại. Mà đúng là mùa hè ở VN đáng sợ thật đấy. Nghĩ đến đã thấy hãi hùng rồi. Chẳng làm gì, ngồi không trước quạt cũng đổ mồ hôi. Không lẽ suốt ngày đêm trong phòng điều hòa?
Sang đây, có lẽ mẹ cũng sẽ thay đổi quan điểm về mùa hè và mùa đông. Chỉ biết, thời tiết hiện giờ thật tuyệt.

Chúc con gái mẹ sang tháng mới ăn ngủ tốt hơn, tăng cân đều cho mẹ vui, xinh tươi hơn, học thêm múa hát để mỗi chiều bố đi làm về, con hát tặng bố một bài cho bố bớt mệt nhọc.