07/11/06
Tuesday, November 7, 2006 5:43:30 AM
Mẹ đang cố gắng tìm cách học để làm cho trang blog này của con đẹp hơn nhưng chú Việt chưa thèm dậy mẹ. Chú ấy mà không bận, hướng dẫn mẹ kỹ càng thì sẽ đẹp lắm đấy vì đúng nghề mà. Thôi đợi một thời gian vậy.
Trộm vía, con ngoan lắm. Đêm ngủ ngoan, ngày chơi ngoan, không đòi bế. Mẹ thương quá thì bế, con lại đòi nằm, ko thích bế nhiều. Mẹ mua cho con cái gối chống bẹp đầu nên yên tâm là đầu tròn vo. Càng lớn càng giống bố. Mẹ rất vui vì đó là điều mẹ mong mà. Nhưng mà này, đừng giống bố khoản khó tính nhé
Hồi nào tu bình không thèm bú ti, bây giờ lại ngược lại. Mẹ sẽ lại phải luyện ngược lại cho con thôi. Mẹ chịu khó ăn uống lắm, mà sao mẹ thấy con cứ còi còi thế nhỉ? con chịu khó ăn nhiều hơn, bụ bẫm hơn cho mẹ yên tâm nhé. Nhìn các bạn khác chân tay như Sumo mà mẹ sốt hết cả ruột.
Con đã bắt đầu biết hóng chuyện rồi, nhìn cái mắt, cái mồm rất có hồn, đáng yêu lắm. Đêm đêm đói dậy đòi ăn mà được mẹ bế lên là đang khóc cũng cười toe toét, chắc là sướng quá vì nhìn thấy "người quen". Những lúc đấy mẹ nhìn con thấy sung sướng lắm, chẳng thấy mệt mỏi gì cả, thức cả đêm cũng được. Đúng là điều kỳ diệu!!!
Hôm nay lên mạng chào bố, qua camera bố khen con gái bố xinh lắm. Bố bảo: Bố yêu con gái bố lắm đấy!. Sau này bố sẽ còn yêu nữa khi con biết đi, biết gọi "bố, bố, con yêu bố lắm". Mẹ sẽ dậy con nói những cụm từ đó đầu tiên nhé
Trộm vía, con ngoan lắm. Đêm ngủ ngoan, ngày chơi ngoan, không đòi bế. Mẹ thương quá thì bế, con lại đòi nằm, ko thích bế nhiều. Mẹ mua cho con cái gối chống bẹp đầu nên yên tâm là đầu tròn vo. Càng lớn càng giống bố. Mẹ rất vui vì đó là điều mẹ mong mà. Nhưng mà này, đừng giống bố khoản khó tính nhé
Hồi nào tu bình không thèm bú ti, bây giờ lại ngược lại. Mẹ sẽ lại phải luyện ngược lại cho con thôi. Mẹ chịu khó ăn uống lắm, mà sao mẹ thấy con cứ còi còi thế nhỉ? con chịu khó ăn nhiều hơn, bụ bẫm hơn cho mẹ yên tâm nhé. Nhìn các bạn khác chân tay như Sumo mà mẹ sốt hết cả ruột.
Con đã bắt đầu biết hóng chuyện rồi, nhìn cái mắt, cái mồm rất có hồn, đáng yêu lắm. Đêm đêm đói dậy đòi ăn mà được mẹ bế lên là đang khóc cũng cười toe toét, chắc là sướng quá vì nhìn thấy "người quen". Những lúc đấy mẹ nhìn con thấy sung sướng lắm, chẳng thấy mệt mỏi gì cả, thức cả đêm cũng được. Đúng là điều kỳ diệu!!!
Hôm nay lên mạng chào bố, qua camera bố khen con gái bố xinh lắm. Bố bảo: Bố yêu con gái bố lắm đấy!. Sau này bố sẽ còn yêu nữa khi con biết đi, biết gọi "bố, bố, con yêu bố lắm". Mẹ sẽ dậy con nói những cụm từ đó đầu tiên nhé
