My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

15/11/2006

Cô Phương đã đăng ký kết hôn được 1 tuần rồi. Đám cưới thì phải đến tháng 3 dương lịch mới tổ chức. Cô Phương gọi con là "con Khoai Thúi của mẹ". Từ nay gọi là mẹ Phương được không?

Mẹ Phương mua tặng con một chiếc dây chuyền rất xinh có mặt hình trái tim để đeo vào cổ. Đây là quà nhân dịp đầy tháng của con Khoai Thúi. Con lớn hơn, mùa hè mặc váy hở tay hở cổ, mẹ sẽ đeo cho con nhé, chắc là trông sẽ đáng yêu lắm đấy.

Hôm nay là ngày thứ 3 con không thèm ị. Mẹ lo lắm. P hải làm gì bây giờ? Mẹ không muốn thụt cho con vì muốn để con tự nhiên. Có nhiều đứa trẻ quen thói, cứ thụt mới đi. Mẹ sợ con cũng vậy nên cố chờ đợi xem thế nào. Sao lại thế nhỉ.

Tối. Mẹ sốt ruột quá, cứ đấu tranh tư tưởng... Thụt... Không thụt... Thụt... không thụt...ninja Thế rồi idea mẹ nhớ ra trong chương trình Ở Nhà Chủ Nhật VTV3 có một lần hướng dẫn lấy lá cây vạn niên thanh đem luộc rồi lấy nước rửa bên ngoài cho con chống táo bón. Mẹ chạy luôn lên gác vặt của ông ít là vạn niên thanh đem xuống làm thử. Lạy trời! vừa rửa xong, kịp lau khô đít thôi, mẹ xi tiếng xi đầu tiên đã thấy thập thò rồi. Sướng quá đi mất. Đúng là kinh nghiệm ngày xưa của các cụ hay thật đấy. Mẹ mừng ơi là mừng, hò hét ầm ĩ. Con lao động khoảng 15 phút thì được sản phẩm hơi bị nhiều. Mẹ gói lại vào túi nilông devil hì hì, đem xuống nhà cân (Đừng cười nhé, vì sướng quá, được lộc nhiều quá nên cân đong đo đếm xem thế nào). 1 lạng 6 nhé. yes Kể chuyện cho bố, bố cũng buồn cười và còn ngạc nhiên vì mẹ còn có thời gian mà cân cơ à!!!