My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Mẹ chào con gái,

Mẹ vừa đi tụ tập về, lâu ngày cũng tụ tập với bạn chút cho vui. Khoảng chục người đi ăn hải sản. Mẹ chỉ ăn những gì biết chắc là tươi sống và tốt cho con thôi. Mẹ đi 1 lúc mà nhớ con quá. Về nhà thấy cô Duyên đang cho con ị. Con ở nhà ngoan lắm phải không?

2 đêm trước con đã ngủ ngoan hơn một tí. 22.00h lên giường nhưng cứ 4h là dậy chơi đòi nói chuyện. Mẹ không hưởng ứng thì con cũng không cần, quay ra buôn dưa lê với bạn quạt trần và bạn lịch treo tường. Ghét thế. Hôm nay ngủ ngoan con nhé, cho mẹ ngủ cùng với. Hai mẹ con mình phải cùng khoẻ con ạ, có thế mình mới có thể làm được mọi việc tốt.

Dạo này bú mẹ hoàn toàn, mẹ nhiều sữa cho con bú nên đỡ phải pha sữa, hìhì, tiện nhất đoạn đấy, nhất là buổi đêm. Chắc sang tháng mẹ phải cho con bổ sung sữa ngoài.