My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Sáng mùng 1

Sáng mồng 1 ngủ dậy, mẹ cho rửa mặt, làm vệ sinh thay bỉm, ăn no, ngủ một chút rồi về Trường Tộ. Như mọi năm, mọi người tụ tập đông đủ quá. Năm nay trường Tộ nhà mới nên rộng rãi sạch sẽ hơn nhiều lần. Lại có nhiều phòng riêng để nếu cần mẹ con mình chui lên 1 phòng khoá kín nằm ngủ. Mẹ con mình đến nơi khi cả nhà đã có mặt đông đủ rồi. Mọi người mừng tuổi lẫn nhau, bắn cả pháo hoa giấy. Ông ngoại thì quay Video, mẹ Chi thì chụp ảnh. Mẹ toàn chụp ảnh con thôi, mẹ post lên đây cho con xem nhé. Lên gác nằm giường Ông Liêm rộng rãi, con lăn lộn khắp giường, sung sướng lắm. Lại có cả chị Bống con bác Hùng nữa chứ. Vui quá nhỉ. Con kém chị Bống 2 tháng rưỡi. Nào nằm xuống cùng đo xem em kém chị nhiều không nào.
Mẹ và mẹ Phương. Cách đây đúng 1 năm, cũng vào dịp Tết, cân nặng của mẹ và Phương là ngược lại. Hồi đó chụp thì mẹ Phương nuốt mẹ, bây giờ con nhìn xem có khác không? Mà con có biết lý do gì mà lại có sự thay đổi như thế không?
Hai mẹ con mình về thôi, đi taxi nhé. Con không ngủ như hồi bé mà thích ngồi ngắm ra ngoài cửa sổ, nhiều hình ảnh động quá nhỉ. Thích quá. Mẹ thì mệt bã người.