My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Ăn cháo - Biết bò

Sau một tuần, bữa nào con gái mẹ cũng ưỡn ẹo mãi không hết bát bột. Mẹ quyết định chuyển hẳn khẩu vị cho con. Mình lớn hơn chút rồi, mẹ nấu cháo cho con nhé. Ban đầu mua gạo xay vỡ ở Châu Long, về nấu cháo không thơm, ăn như gạo tấm ngâm nước, không có độ sánh, thơm của cháo. Mẹ quyết định hôm sau nấu cháo hoa bằng gạo ở nhà mình. Vậy là từ nay, thùng gạo nhà mình xưa nay vẫn làm công việc âm thầm lại có ý nghĩa hơn, vẫn chứa đựng những hạt gạo ấy thôi, nhưng sẽ phục vụ thêm bé Khoai nữa. Chắc hẳn cái thùng gạo sẽ hạnh phúc và tự hào lắm đấy. Hạt cháo to quá nhỉ? làm sao con đã ăn được? Không sao, mẹ con mình có cái máy xay cháo của bố mua rồi. Cho vào cốc, doẹt doẹt vài lần là cháo như bột chef

Hmm... Thơm quá, mùi thơm của gạo tám (chưa có gạo nếp nhé) làm ai cũng muốn được ăn bát cháo hoa này, nhất là mùa hè nóng bức nữa chứ. Của bé Khoai đấy, ông ngoại đừng nhòm ngó nhé. Ông ngoại thích ăn cháo hoa lắm em bé của mẹ ạ. Mẹ nấu rau, thịt, xay nhuyễn tiếp và trộn cùng cháo đặc, đun thêm một chút, thêm chút mắm, dầu ăn... Chú ý lần này mẹ không cho format nữa (chắc con gái mẹ chán format quá rồi). Lần này con có một bát thoáng nhìn thì tưởng là bột, nhưng nếm vào thì mùi vị khác hẳn. Thơm phức, mùi vị của cháo hoa, cộng với rau, thịt, bát cháo sánh vàng óng, đến mẹ cũng thèm. Em bé của mẹ làm 15 phút hết sạch bát cháo đầy. Trộm vía, may quá, con đang ngán ngẩm ăn uống rất chậm chạp. Giờ mẹ biết cách xử lý sự thỉnh thoảng chán ăn của con rồi. Hãy làm những đồ ăn mới hoàn toàn mẹ Chi nhé. Con gái thích ăn những đồ lạ miệng. Giống như lần đầu tiên con ăn lươn, lần đầu tiên con ăn cá...

Cảm ơn cô Yến đã tặng quà cho cháu. Món quà của cô có ý nghĩa với mẹ cháu nhiều hơn cô tưởng đấy. Nó mang đến cho mẹ cháu cảm xúc hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy cháu bò. Mang món quà về nhà, nó hấp dẫn đến độ mà từ việc cháu rất lười bò, trở nên mạnh dạn đu đầu gối lên, phi một phát về phía trước giống hệt như người bơi ếch. Cả nhà đều bất ngờ chứng kiến sự chuyển động của con. Thế là từ nay, con yêu của mẹ đã có thể tự mình lấy đồ chơi trước mặt, không cần phải cáu, không cần phải gọi mẹ nữa rồi. Hai đầu gối sau một buổi tối bỗng trở nên "khôn" hơn, kết hợp với hai tay chuẩn hơn. Con gái mẹ giỏi quá. Và đúng là các em bé thay đổi theo ngày. Vậy là mẹ lại có cái mới để trả lời câu hỏi hàng ngày của bố: "Con gái mình đã biết làm gì mới chưa em?" Bố ơi, chỉ trong vòng 1 tuần nữa thôi, con gái bố sẽ tự mình bò được từ đầu giường đến cuối giường. Bố sẽ ngắm con trên mạng để chứng kiến sự thay đổi quan trọng này nhé. Tối nay, và tối mai nữa, mẹ con mình sẽ cùng nhau tập bò, để bò nhanh hơn, khỏe hơn. Mình sẽ cùng nhau thi xem ai là người lấy được đồ chơi trước, sẽ cùng nhau lăn kềnh ra giường mỗi lúc mỏi, sẽ cùng nhau cười đến phá cả nhà, sẽ bò nhiều và vui đến độ, bố cũng muốn về ngay chỉ để cùng bò với con, chỉ để cùng cười với con, chỉ để cùng thở với con lúc quá mệt vì cười...

Bố ơi, mẹ muốn bố về thật sớm!!! Trước đây, lý do là với mẹ. Giờ đây, thêm 1 lý do đẹp hơn, lung linh hơn nhiều. BỐ VỀ VỚI CON.

Nghe câu này, mẹ thấy từ "CON" giống như một viên kim cương, nhỏ thôi, nhỏ tí chứ, nhưng sao mà sáng thế!!!

Rocker chuyên nghiệpHạnh phúc

Comments

Unregistered user Wednesday, June 13, 2007 7:15:55 AM

Anonymous writes: Gửi những yêu thương đến Khoai Cô Chào Khoai Cô là cô Yến - người mà mẹ Chi nhắc đến trong trang viết này đấy. Sáng nay mẹ Chi gọi cô, bảo cô đọc blog mẹ Chi viết cho khoai hôm nay. Cô háo hức đọc, rồi ngạc nhiên, rồi tự hào... Không ngờ món quà nhỏ bé của cô lại tác động đến Khoai nhiều đến thế. Hôm qua, cô và mẹ Chi nói chuyện, cô còn tưởng Khoai trốn bò cơ. Chúc mừng Khoai, chúc mừng mẹ Chi và cả bố Hiếu nữa. Chúc mừng một bước ngoặt lớn: Khoai đã biết bò! Bố Hiếu mau về với Khoai và với mẹ Chi nhé... Cô Yến.

Unregistered user Thursday, June 14, 2007 5:06:03 AM

Anonymous writes: Nghe me Chi ke ve con gai, co Huyen cung thich co con gai de viet blog qua!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31