Bố sắp về
Saturday, August 18, 2007 12:13:08 PM
Tin vui con gái ơi, bố sắp về.
Nào, con sẽ cùng mẹ chuẩn bị đón bố yêu nhé. Con sẽ dự định những gì?
Mẹ, việc trước tiên là xin nghỉ phép. Ok rồi. Việc tiếp theo là lo hết mọi giấy tờ bố cần để bố sẽ làm thủ tục. Thủ tục gì thì bí mật nhé, mẹ kể sau. Tiếp theo, mẹ đã đặt một tour đi Hạ Long trên tàu Ginger, theo cô Huyền nói là tàu số 1 hiện giờ ở Hạ Long đấy, dịch vụ 5 sao. Sẽ lênh đênh trên biển 3 ngày 2 đêm. Chỉ ở trên biển thôi, không hề ở đất liền. Vì lênh đênh trên biển nên mẹ không thể cho con gái đi được. Mẹ xin lỗi con gái nhé, con lớn hơn chút xíu nữa, mẹ sẽ cho con đi cùng bố mẹ đến mọi nơi. Tháng này sinh nhật cả nhà mình, quà mẹ tặng bố là 1 tour đi Hạ Long đặc biệt nhất. Còn bố sẽ tặng mẹ con mình cái gì nhỉ? đầu tiên là một cái chăn ấm 37 độ, nặng gần 70kg, tiếp theo là hi hi, đầy nguyên một vali quà chỉ dành cho mẹ. Khoản này hồi hộp đây. Cả nhà mình sắp phá sản rồi con ơi nếu bố vẫn tiếp tục tặng quà cho mẹ theo cách này. Tháng 9 là một tháng đặc biệt nhất trong năm, nó còn đặc biệt hơn từ năm ngoái khi ngày 24 em bé của bố mẹ chào đời
. 11 là ngày của mẹ
, cũng là ngày của... Bin Laden
26 là ngày của bố
Không biết thành viên thứ tư và thứ năm của nhà mình có cùng chào đời vào tháng 9 không nhỉ? nếu thế thì phải vui lắm đấy.
2 tuần nữa lâu hay nhanh nhỉ? ôi, mẹ mới nóng ruột làm sao.
Kế hoạch là phải dọn nhà, dọn tủ, dọn tất cả những gì phải dọn chứ cứ bừa bãi như mẹ bây giờ chắc bố con hãi mất. hehe. Kế hoạch là phải giảm cân, hic hic, ý thức từ mấy tháng nay rồi, nhưng mà mới rút được 8kg. Mục tiêu là 8kg nữa, ôi sao mà khó! Phấn đấu để bố không phải nhìn ngó size XL khi đi mua đồ cho mẹ, mà chỉ M thôi, L cũng không. Mục này nan giải đây. Nhắc đến đây mới nhớ, thôi, ko blog gì nữa nhé, con gái thông cảm. Mẹ phải đi tập thể dục đây.
Nào, con sẽ cùng mẹ chuẩn bị đón bố yêu nhé. Con sẽ dự định những gì?
Mẹ, việc trước tiên là xin nghỉ phép. Ok rồi. Việc tiếp theo là lo hết mọi giấy tờ bố cần để bố sẽ làm thủ tục. Thủ tục gì thì bí mật nhé, mẹ kể sau. Tiếp theo, mẹ đã đặt một tour đi Hạ Long trên tàu Ginger, theo cô Huyền nói là tàu số 1 hiện giờ ở Hạ Long đấy, dịch vụ 5 sao. Sẽ lênh đênh trên biển 3 ngày 2 đêm. Chỉ ở trên biển thôi, không hề ở đất liền. Vì lênh đênh trên biển nên mẹ không thể cho con gái đi được. Mẹ xin lỗi con gái nhé, con lớn hơn chút xíu nữa, mẹ sẽ cho con đi cùng bố mẹ đến mọi nơi. Tháng này sinh nhật cả nhà mình, quà mẹ tặng bố là 1 tour đi Hạ Long đặc biệt nhất. Còn bố sẽ tặng mẹ con mình cái gì nhỉ? đầu tiên là một cái chăn ấm 37 độ, nặng gần 70kg, tiếp theo là hi hi, đầy nguyên một vali quà chỉ dành cho mẹ. Khoản này hồi hộp đây. Cả nhà mình sắp phá sản rồi con ơi nếu bố vẫn tiếp tục tặng quà cho mẹ theo cách này. Tháng 9 là một tháng đặc biệt nhất trong năm, nó còn đặc biệt hơn từ năm ngoái khi ngày 24 em bé của bố mẹ chào đời
. 11 là ngày của mẹ
, cũng là ngày của... Bin Laden
26 là ngày của bố
Không biết thành viên thứ tư và thứ năm của nhà mình có cùng chào đời vào tháng 9 không nhỉ? nếu thế thì phải vui lắm đấy. 2 tuần nữa lâu hay nhanh nhỉ? ôi, mẹ mới nóng ruột làm sao.
Kế hoạch là phải dọn nhà, dọn tủ, dọn tất cả những gì phải dọn chứ cứ bừa bãi như mẹ bây giờ chắc bố con hãi mất. hehe. Kế hoạch là phải giảm cân, hic hic, ý thức từ mấy tháng nay rồi, nhưng mà mới rút được 8kg. Mục tiêu là 8kg nữa, ôi sao mà khó! Phấn đấu để bố không phải nhìn ngó size XL khi đi mua đồ cho mẹ, mà chỉ M thôi, L cũng không. Mục này nan giải đây. Nhắc đến đây mới nhớ, thôi, ko blog gì nữa nhé, con gái thông cảm. Mẹ phải đi tập thể dục đây.
