My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bị Tagged

Sao lại bị tagged cơ chứ??? Mẹ Lu ác thế không biết. Cứ làm như ai cũng giỏi văn như mình. Mà nói thật, giỏi văn rồi cũng chưa đủ, lại con phải chăm và cũng phải có gì trong đầu mà viết chứ. Viết về 7 sự thật của ai bây giờ? Mà sự thật thì lại phũ phàng nữa. Mà cái phũ phàng thì người ta thường hay có xu hướng ém nhẹm. Giờ bắt lôi ra thanh thiên bạch nhật thì còn nói chuyện gì nữa. Cái hay ho thì chưa nghĩ ra được cái gì cả. Mà với kẻ văn dốt chữ nát thì cái hay nói ra mọi người cũng không thấy hay ho gì nữa. cry Thôi thì, đã phũ phàng thì cho phũ phàng luôn một thể nhá. Sự thật của Khoai lang thì là cả cái blog này rồi. Ké tí blog của con để tham gia cái trò chơi này vậy. Híc.

1. Lười học: Ngày xưa đi học, mẹ cháu lười học lắm. Lúc nào cũng nghĩ: Thôi, chơi tí đã, trưa học, chiều học, tối học... Ấy thế nhưng, khi đã ngồi vào bàn thì vở sạch, chữ đẹp và hoàn thành xuất sắc bài tập (xuất sắc ở đây là về số lượng, còn chất lượng thì chưa biết, mai đến lớp cô giáo chữa bài mới biết). Ấy thế mà ông trời phù hộ (hì) toàn xếp thứ nhất nhì lớp nhá. Nhiều lúc mình cũng ngạc nhiên, vì sao học hành vớ vẩn nhất quả đất như mình mà lại có thể xếp thứ nhất được nhỉ???

2. Nhát gan: Chẳng có ai có thể nhát như mình được. Mẹ đèo xe đi học, đỗ xe dưới lòng đường, đưa cho con vài xu nói: "con vào mua 1 gói xôi đi". Cô bán xôi ngồi vỉa hè, cách đấy 5 bước chân. Thế mà không hiểu sao dứt khoát không vào mua. Lý do là... SỢ. Những cái sợ kiểu như thế nhiều lắm, kể không hết. Bây giờ cũng không hiểu mình sợ cái gì.

3. Yêu sớm: Đơn phương thôi, nhiều lắm. Không thể tả hết được. Chỉ biết là biết nhớ ai đó (giờ quên hết tên rồi) từ năm lớp 5. Có cô em họ giống mình y chang, gửi cho mình cái thư từ UK mà mentioned đến 20 cái tên của bọn con trai.

4. Yếu đuối: Dễ khóc lắm. Nhưng mà từ nay nhé, không có chuyện đó nữa. Chồng mình nói, khi có con, phái yếu mới thực sự là người phụ nữ hoàn thiện, đúng nghĩa. Mình thấy điều này có cái đúng và nó bao gồm cả việc người phụ nữ mạnh mẽ và vững vàng hơn. Giờ thì chẳng có lý do gì có thể làm cho mình khóc nữa cả. Sau này, nếu có chăng thì chỉ khi mình thấy thương con mà thôi.

5. Yêu con lắm. Đoạn này thì khỏi phải tả. Các mẹ hiểu rõ rồi.

6. Ước mơ lớn nhất hiện tại: Tối nào cũng được nhìn thấy cha con chơi đùa với nhau trên giường.

7. Ước mơ tương lai: Có ít nhất 3 đứa con. Trai cũng được, gái cả càng tốt. Nếu gái cả thì 4 đứa.

Hết 7 điều rồi nhé. Còn đi tagg lại người khác thì thôi, thưa chị Lại Văn Lu, em xin chọn giải pháp dừng cuộc chơi ở đây để bảo toàn phần thưởng ạ. p. Nói thật, không phải là không thích tát người khác đâu, nhưng các cụ vẫn nói: thương người như thể thương thân. Mà mình thương người thì người đừng tát mình nữa nhé. Mình ko sợ ra thanh thiên bạch nhật, mà là vì....mình rất lười.

Con nhớ mẹKinh nghiệm của mẹ Thảo về việc ép con ăn - mời các mẹ học tập

Comments

Thủy Hiềndanquynh Friday, July 20, 2007 6:28:04 AM

Thiếu một điều: viết cái gì thì y như rằng làm cho người khác phải đọc hết thì thôi, dù đang rất bận wink Phải tranh thủ đây, nhưng công nhận mẹ Khoai Lang viết dễ thương thật yes Tag tiếp thôi bigsmile

Btw, cái vụ lười học thì chị Lu cũng vậy, huhuhu... nhưng không được nhất nhì lớp như mẹ Khoai Lang cry

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31