My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bé lật

02/02/07, Bác Tuệ đến tiêm mũi phòng 7 bệnh. Đây là mũi cuối cùng của Vacxin này và phải đến khi con 9 tháng mới tiêm tiếp các mũi phòng bệnh khác. Lần này con cũng bị sốt. Hôm trước mẹ mua được miếng dán hạ sốt của Hàn Quốc. Gặp thì cứ mua thôi, vì nhà có con nhỏ, luôn sẵn sàng để ở hộp thuốc khi cần là có ngay. Lần tiêm trước con sốt 38.5 độ, mẹ phải dùng thuốc hạ sốt cho con. Lần này mẹ không dùng thuốc nữa, miếng dán hạ sốt có tác dụng. Mẹ muốn hạn chế tất cả các loại thuốc vào người con. Miếng dán mát lạnh, dán lên trán con. Ban đầu con rất ngạc nhiên và nhìn mặt rất đăm chiêu như kiểu không hiểu cái gì đây nhỉ? Nhưng chỉ một lúc sau là thái độ khác hẳn. Đang nhèo nhẽo muốn quấy mẹ thì quay sang cười và tươi tỉnh hơn. Trộm vía, sốt nhưng chơi ngoan, không quấy mẹ. Mẹ dán cho con nguyên một ngày hôm qua, đến tối thì hết hẳn sốt. Lần này con sốt mẹ không thấy lo lắng như lần trước nữa vì biết con sẽ tiến triển thế nào rồi. Đến sáng nay thì hoàn toàn bình thường. Mẹ có quyển sách của Mỹ nói về sự phát triển của trẻ từng tháng trong năm đầu tiên, quyển sách bằng tiếng anh, dầy cộp, không biết đọc đến bao giờ mới hết. Họ nói kỹ lắm, từng chi tiết về sự phát triển, từng đặc điểm nhỏ nhất... Nói chung, con phát triển hoàn toàn đúng theo thời gian mà sách nói (trộm vía), mỗi 1 điểm khác là: Răng trẻ chỉ mọc khi trẻ trên 6 tháng. Rất hiếm trẻ mọc răng trong 4 tháng đầu tiên. bigsmile Quyển sách hay lắm, tiếc là mẹ chưa có nhiều thời gian để đọc nó được nhiều hơn nữa. Mỗi ngày vài trang thôi. Con sắp tự lật được rồi. Mọi khi mẹ phải bê cả cái mông để xoay cho con thì bây giờ mẹ chỉ cần chút xíu một ngón tay kích vào mông để hỗ trợ là con lật ngon lành. Có đọc sách mới biết, trước đây mẹ chỉ nghĩ là không lật cũng được, đỡ tức bụng, đỡ bị trớ... Nhưng sách nói đấy là một bước phát triển và nên cho con lật để phát triển cơ bụng. Thế là bây giờ chiến dịch cho lẫy bất kể lúc nào con muốn được thực hiện. (tất nhiên 1 tiếng sau khi ăn). Bây giờ là 9.15 sáng. Con vẫn đang ngủ, mẹ tranh thủ dậy ăn sáng và lên mạng chút. Bây giờ phải về cho con dậy thôi.

Thời khoá biểuYêu con

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31