My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bị ốm

Đúng lịch, 2/1/2007, bác Tuệ đến tiêm cho con mũi thứ 2, phòng 6 bệnh 1 lúc. Mũi 1 con đã tiêm hôm 02/12/2006 rồi. Mũi 1 tiêm không sốt. Mũi 2 con sốt. Mẹ cứ nghĩ thuốc tốt (550 nghìn một mũi) thì con sẽ không bị sốt. Nhưng rồi con sốt đến 38.5 độ tối qua. Mẹ lo quá. Mẹ phải đút vào đít con viên thuốc hạ sốt của Pháp. Trộm vía con không quấy tí nào. Con vẫn cười, vẫn nói chuyện, không khóc. Khi đi ngủ mẹ ôm trên tay thì ẹ ẹ những tiếng bé tí trong miệng phát ra, mẹ biết con khó chịu lắm. Con có mệt không?

Mẹ thì bị cảm, ban đầu mẹ cứ nghĩ con bị lây mẹ. Sợ quá đi mất. Mẹ phải cách ly con đêm qua, mẹ khó ngủ lắm vì không biết con gái nằm phòng bên có còn sốt không? ngủ có ngon không? có khó chịu gì không. Bác sĩ nói nếu mẹ không sốt cao thì vẫn có thể cho con bú bình thường. Nhưng khi tiếp xúc với con thì phải đeo khẩu trang. Thế là mỗi lần trước khi sang phòng con là mẹ thay quần áo, xúc miệng nước muối, rửa tay xà phòng thật sạch, đeo khẩu trang ninja sang cho bú rồi lại về phòng mẹ luôn. Nhớ con lắm, muốn ở lại với con thêm 1 chút để "tâm sự" nhưng không được con ạ. Hẹn con vài ngày nữa nhé. Buồn cười lắm, nhìn mẹ đeo khẩu trang con thấy lạ, cứ nhìn mãi, cái mặt tỏ ra rất tò mò, không hiểu người này từ hành tinh nào sang đây, không hề cười tí nào như mọi khi. Mẹ cất giọng chào con 1 cái là nhận ra nhau ngay, cười toe toét luôn. Hì, con mẹ tài thật đấy, mẹ soi gương còn không nhận ra mẹ nữa là bigsmile ... thế mà con vẫn biết là mẹ.

Sáng nay con gái mẹ hết sốt rồi, ấm ấm 37.5 độ, chơi và tỉnh táo, bác sĩ nói thế là ok. Con chỉ phản ứng với thuốc thôi, không phải lây mẹ. Phùùù... mẹ đỡ lo rồi.

Còn một mũi tiêm thứ ba nữa vào tháng sau. Em Phễu ngày xưa cũng giống hệt con đấy. Tháng 2 tiêm mũi đầu không sốt, tháng 3 tiêm mũi 2 có sốt 38.5 độ. Mũi 3 lại không sốt. Hy vọng là mũi 3 con cũng thế nhé.

Mẹ còn mệt lắm, viết cho con vậy thôi nhé. Lúc nào mẹ khoẻ lại, sẽ lại chụp ảnh để post lên đây cho con, để con biết mình đã khác từng ngày thế nào. Yêu bé lắm.

Chúc mừng năm mới - My baby this week: 3 months, week 2Bố là bố thôi

Comments

Unregistered user Wednesday, January 3, 2007 8:15:25 AM

Anonymous writes: Chúc chị Trang chóng khỏe nhé. Sốt vì tiêm thì không sao đâu mà, em Hoàng ngày xưa cũng thế. Yên tâm là mũi tiêm sau không sao nữa đâu. Mẹ chị Trang nhớ ăn uống đầy đủ nhé, sớm khỏe để về "tâm sự" với chị Bé nữa chứ!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31