My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bỏ ống

[/ALIGN]
Mẹ con mình bỏ ống từ hôm nay nhé



Mấy hôm nay mẹ không viết blog cho con vì còn mải chỉnh sửa layout cho đẹp. Mẹ phải làm từng bước một, mà cũng không có nhiều thời gian. Mẹ cứ tranh thủ 5, 10 phút ngồi vào máy, làm việc không liên tục nên hiệu quả kém lắm. Kết quả là phải nhờ chú Việt kết thúc cho chuẩn. Mẹ học được nhiều từ việc làm blog này. Chú Việt bảo mẹ học kiểu gì mà toàn học trên ngọn, không học từ gốc. bigsmile Học từ gốc thì bây giờ có khi mẹ cháu là đồng nghiệp đang ngồi cạnh chú ở cơ quan rồi, mà có khi còn đang làm blog hộ chú hoặc đang dậy chú làm không biết chừng yuck

Mấy hôm nay trời lạnh lắm. Con ở lì trong phòng không sang chào bố trên mạng được. Bố bảo bố nhớ em bé lắm đấy nhé. Con thấy trời lạnh thì ban ngày ngủ tít, đêm dậy đòi mẹ phải nói chuyện. Mẹ im lặng thì con nói chuyện một mình. Tắt đèn tối om thì con cũng im lặng, mẹ hí hửng tưởng ngủ rồi bật đèn mờ mờ lên thì hoá ra đang liên hoan cái tay. Tống cả cái tay vào mồm mà ăn ngon lành. Hư quá, thế là mẹ thua con luôn. Hôm nay ông bà ngoại đi triển lãm Giảng võ mua cho con một cái hộp hình em bé gái rất đẹp để nhét tiền xu. Từ hôm nay mẹ sẽ nhét xu cho con nhé, con lớn lên mở ra lấy xu đi mua sách vở con nhé. Ngoan quá là ngoan

flash thành công rồiBuổi sáng của con

Comments

Viktoria Buiova'betrang Thursday, December 14, 2006 10:33:41 AM

"Chú Việt bảo mẹ học kiểu gì mà toàn học trên ngọn, không học từ gốc. bigsmile Học từ gốc thì bây giờ có khi mẹ cháu là đồng nghiệp đang ngồi cạnh chú ở cơ quan rồi, mà có khi còn đang làm blog hộ chú hoặc đang dậy chú làm không biết chừng"
Đấy, bé Trang thấy thế nào, gíup mẹ con làm mất bao nhiêu là thời gian, xong giờ bài xích chú thế đấy. Grrrrrr

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31