My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Buổi sáng của con

Sáng nào ngủ dậy, con cũng tươi tỉnh thế này đấy! Sáng nay mẹ dậy sớm, chờ mãi con không dậy để cho con ăn. Công việc buổi sáng của mẹ con mình là ăn và tắm. ăn thì liên tục rồi, 2 tiếng một lần. Còn tắm thì sáng nào cũng tắm, không kể lạnh hay nóng. Sáng nay lạnh, bà ngoại đi ra phố thuốc bắc để thuê người ta cắt nấm Linh Chi. Bà hẹn 11h bà về hãy tắm cho bé nhé. Bà thích cùng mẹ tắm cho con. Chuẩn bị hết xong nước và quần áo rồi mà chẳng thấy bà đâu cả. Mẹ lôi máy ảnh ra chụp cho con vì thấy sáng nay con gái mẹ phởn quá, cười suốt.

Bỏ ốngBúp bê của mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31