My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Cả lớp trật tự nào!!!



Đây là chị Khoai Lang, nhìn không rõ lắm nhỉ



Đây là em Linh Đan, anh Phễu xem ảnh và thắc mắc: "Sao trông em như đám lửa" lol



Đây là út ít Yên Khuê, nhìn giống y chang bố nó.



3 chị em đọ xem má ai phính hơn nào? cả 3 đều phính cả (trộm vía). Nhưng quan trọng hơn là mẹ mong các con ngoan, ăn ngủ tốt, ị nữa, thật đều (Điều này quan trọng có khi còn hơn cả ăn nhé). p . Các em cố gắng có nết ngủ giống chị Khoai Lang, ngủ giường riêng, không bám mẹ, ngủ một mạch từ 10.00h tối đến 7.00 sáng hôm sau. Chị K sáng dậy lồm cồm bò dậy, víu lấy cái song giường đứng lên và gọi với sang giường mẹ để đánh thức mẹ dậy. Biết chị gọi thế nào không? "A, A, A". Mẹ chị dịch là: dậy thôi mẹ. Còn nết ăn thì đừng bắt chước chị, vì chị ăn chậm lắm. Thỉnh thoảng ho một cái là phun sạch ra người mẹ. Chị Khoai hay cười, các con cũng vui vẻ như chị nhé. 3 chị em lớn hơn sẽ dậy nhau hát, nhảy múa và chơi đàn giống các mẹ ngày xưa. Đấy là hình dung của mẹ Chi thấy các con cùng nhau lớn lên, vui chơi và thân thiết. Tuy nhiên, thực tế như thế nào cũng chưa biết được. Vì mỗi bé sẽ có những môi trường sống và học tập do bố mẹ quyết định. Có thể, em Khuê ở mãi trong Nam theo bố, còn chị Khoai thì theo bố sang Cz sống. Nhưng dù thế nào, mẹ Chi cũng hứa sẽ cho chị Khoai nói tốt tiếng Việt Nam và biết hát tiếng Việt Nam để khi về nhà, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi tiếng hát chim "Vành Khuyên điểm hẹn". Sẽ có ban giám khảo và phần thưởng cho các bé. Nhớ nhé.

babies are coming soonThói quen của mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31