Chúc mừng năm mới - My baby this week: 3 months, week 2
Monday, January 1, 2007 4:03:04 AM
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mẹ chúc 2 bố con sức khoẻ tốt, con thì hay ăn chóng lớn, bố thì tập tành đi bơi đều đặn. Chúc cho cả nhà mình ngày càng có nhiều niềm vui hơn nữa.
Con thân yêu, Sang tháng thứ 4 rồi. Con ngoan lắm. Ngủ trọn đêm và ngủ say, không ọ ẹ như cái "bọn sơ sinh"
nữa. Cứ đúng giờ thì mẹ dậy cho bú rồi con lại ngủ tiếp. Mẹ cũng sắp phải đi làm rồi, con sinh hoạt giờ giấc nề nếp thì mẹ đi làm sẽ khoẻ và yên tâm. Hôm trước mẹ đi nhậu nhẹt cuối năm với bạn, các bạn mẹ cứ hỏi: "Sao ko cho em bé đi?". Đi làm sao được mà đi, trời thì lạnh, các bác các chú thì toàn uống rượu, cháu đi cụng ly bằng bình sữa à?
Thôi, hẹn các chú các bác vài năm nữa nhé.
Mẹ vừa đọc tin trong webtretho, mẹ lo lắng về vấn đề ban đêm con ăn ít dần. Nhưng thấy nói rằng trẻ lớn lên trong giấc ngủ, một giấc ngủ say và dài còn quan trọng hơn một bữa ăn no. Thế nên nếu trẻ ngủ được say vào ban đêm thì cứ để cho ngủ, không nên đánh thức dậy cho ăn vì sẽ ảnh hưởng thần kinh của trẻ (vì đang ngủ bị đánh thức mà). Trẻ đói thì sẽ tự dậy đòi ăn. Có lẽ mẹ sẽ áp dụng cách này. Nếu như con ăn ít vào đêm thì ngày sẽ tăng nhu cầu ăn. Và thực ra như vậy là đúng quy luật. Mẹ cũng sẽ ngủ đêm đc giấc dài hơn, khoẻ hơn để nuôi con tốt hơn. Đêm nay, mẹ con mình sẽ thử như thế nhé. Con cứ ngủ ngon đi, mẹ sẽ không lôi trong chăn ấm ra để cho ăn nữa. Nhưng nhớ là bao giờ đói thì phải ngoạc cái mồm ra ngay để mẹ biết con nhé.
Your baby's goos and gurgles are probably going strong, but now she's also making consonant sounds, sputtering p's and b's and m's and l's. That's where the first "ma ma" and "da da" come from. At first, she doesn't associate these sounds with any particular meaning (though you certainly will) — they're just easiest for her to make. (Interesting fact: "Mama" and "Dada" and their variations are common first words in any language.) But the big response you give her to these "words" encourages her to repeat them.
She also knows how to use her voice to get your attention. It's more important than ever to continue having conversations with your baby. When she babbles a string of p-p-p-p's, imitate those sounds back to her. Also use lots of real language. Call her by name when you're talking to her. Sing to her, too. Babies love to be cuddled and held close when their parents sing softly to them. (Don't know any lullabies? Your favorite rock tunes or holiday songs will do just fine.)
From babycenter.com
Con thân yêu, Sang tháng thứ 4 rồi. Con ngoan lắm. Ngủ trọn đêm và ngủ say, không ọ ẹ như cái "bọn sơ sinh"
nữa. Cứ đúng giờ thì mẹ dậy cho bú rồi con lại ngủ tiếp. Mẹ cũng sắp phải đi làm rồi, con sinh hoạt giờ giấc nề nếp thì mẹ đi làm sẽ khoẻ và yên tâm. Hôm trước mẹ đi nhậu nhẹt cuối năm với bạn, các bạn mẹ cứ hỏi: "Sao ko cho em bé đi?". Đi làm sao được mà đi, trời thì lạnh, các bác các chú thì toàn uống rượu, cháu đi cụng ly bằng bình sữa à?
Thôi, hẹn các chú các bác vài năm nữa nhé. Mẹ vừa đọc tin trong webtretho, mẹ lo lắng về vấn đề ban đêm con ăn ít dần. Nhưng thấy nói rằng trẻ lớn lên trong giấc ngủ, một giấc ngủ say và dài còn quan trọng hơn một bữa ăn no. Thế nên nếu trẻ ngủ được say vào ban đêm thì cứ để cho ngủ, không nên đánh thức dậy cho ăn vì sẽ ảnh hưởng thần kinh của trẻ (vì đang ngủ bị đánh thức mà). Trẻ đói thì sẽ tự dậy đòi ăn. Có lẽ mẹ sẽ áp dụng cách này. Nếu như con ăn ít vào đêm thì ngày sẽ tăng nhu cầu ăn. Và thực ra như vậy là đúng quy luật. Mẹ cũng sẽ ngủ đêm đc giấc dài hơn, khoẻ hơn để nuôi con tốt hơn. Đêm nay, mẹ con mình sẽ thử như thế nhé. Con cứ ngủ ngon đi, mẹ sẽ không lôi trong chăn ấm ra để cho ăn nữa. Nhưng nhớ là bao giờ đói thì phải ngoạc cái mồm ra ngay để mẹ biết con nhé.
Your baby's goos and gurgles are probably going strong, but now she's also making consonant sounds, sputtering p's and b's and m's and l's. That's where the first "ma ma" and "da da" come from. At first, she doesn't associate these sounds with any particular meaning (though you certainly will) — they're just easiest for her to make. (Interesting fact: "Mama" and "Dada" and their variations are common first words in any language.) But the big response you give her to these "words" encourages her to repeat them.
She also knows how to use her voice to get your attention. It's more important than ever to continue having conversations with your baby. When she babbles a string of p-p-p-p's, imitate those sounds back to her. Also use lots of real language. Call her by name when you're talking to her. Sing to her, too. Babies love to be cuddled and held close when their parents sing softly to them. (Don't know any lullabies? Your favorite rock tunes or holiday songs will do just fine.)
From babycenter.com

Unregistered user # Monday, January 22, 2007 2:41:06 PM
Viktoria Buiova'betrang # Monday, January 22, 2007 3:08:46 PM