My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

chủ nhật của con



Sáng sớm, mẹ cho con ra ngoài đường tắm nắng. Sao trông con buồn thế kia? Chắc tại không thấy bạn nào phải không? Hôm nay không có nắng, cả đêm qua mưa mà. Bù lại, trời mát mẻ dễ chịu, mọi thứ được mưa gột sạch sau cả một tuần nắng nóng đến cháy cả lòng. Hôm nay các bạn không ra tắm nắng đông đủ như mọi khi. Chỉ gặp chị Minh Anh (hơn em Minh Trang 7 tháng tuổi). Mẹ làm pô ảnh nhé. Xem kìa, gặp bạn rồi, 2 bé có chuyện gì mà vui thế?


Minh Anh - Minh Trang


Tối, mẹ cho con đến bác Cừ, là bạn của bố con bên Cz. Bố gửi cho 2 mẹ con bao nhiêu quà. Con ngồi nghe bác Cừ nói chuyện mà há hốc mồm, rất quan tâm và như vẻ hiểu lắm, thỉnh thoảng còn cất giọng cười như đang tham gia chuyện thật. Bác Cừ nói: Bác thân với bố mày nên mày thấy thích bác rồi chứ gì? Xem này, mẹ chụp ảnh này lúc con đang nghe bác Cừ nói chuyện.




Bác Cừ có cô con gái xinh thế. Chị ý đi biển về nên có làn da rám nắng. Mẹ là người Cz nên mũi chị ý cao thế, con nhỉ. 2 chị em cũng chơi với nhau được một lát. Bác Cừ bế con được 15 phút thì cũng thở ra đằng tai. Sao con cứ nhảy như con choi choi trên tay bác thế?












Tiêm chủng - Muốn hay không?9 tháng 10 ngày - tháng thứ 5

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31