My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con tập đứng



Mẹ Thảo trách mẹ Chi lười viết blog kìa. Em Khoai hơn 10 tháng, chưa biết đi bước nào.

Em Khoai đang tập đứng. Mọi chỗ, mọi nơi, mọi trường hợp. Người lớn bế thì dẫm lên ngực, chơi trên giường thì lập tức bò ra đầu giường, ngồi xe đẩy thì không ngồi, luồn chân qua vòng bảo vệ để đứng, ngồi trên ghế ăn cũng cố nhoi lên để đứng (với cái ghế này thì không thể đứng lên được, vậy thì cáu ầm). Tắm cũng đứng nữa. Nhưng vẫn phải vịn tay vào cái gì đó. Mục tiêu của mẹ Chi trong tháng 10 và 11 là con đứng tênh tênh không cần bám. Con không cần phải biết đi sớm quá làm gì. Cứ để tự nhiên thôi. Còn phụ thuộc vào xương cốt nữa chứ. Xương bé chưa đủ cứng mà cứ bắt tập đi sớm sẽ thì bé sẽ bị cong chân xí lắm. Sau này là thiếu nữ chân dài mà lại cong thì... doh

Khoai đã ăn ngoan rồi các mẹ ơi. Mẹ Chi đã nhét trả lại bữa ăn phụ như trước. Ngoài ra, mỗi bữa sữa còn tranh thủ pha thêm 30ml vì con lớn hơn một chút rồi mà. Trung bình mỗi lần tu 180ml, lúc nào mẹ Chi tranh thủ được thì con tu 210ml. Trộm vía. Chắc cũng có thời kỳ trẻ biếng ăn như vậy, giờ hết cái thời đó thì con lại ăn ngoan. Người lớn mình còn vậy.

Con gái thân yêu,

Tháng sau, con tròn 1 tuổi rồi đấy. Nhanh không? Con muốn gì trong tháng sinh nhật mình? Mẹ chưa nghĩ ra sẽ làm gì, mua gì cho con cả. awww Nhưng việc mà mẹ đang làm trong tháng này là cho con vào giường riêng của mình nằm. Con có biết tại sao không? Những tháng trước mẹ 1 giường con 1 giường nên thấy thương quá, cho nằm cạnh mẹ. Giờ mẹ luyện lại cho con thói quen ngủ riêng như trước. Xem ra, con không hề lạ cái giường. Con thích thú và ngủ ngon lành bên trong nó. Chơi cũng ở trong, thích tập đứng cũng tự vịn thành giường mà đứng. Ai bế ra là khóc. Gớm, thế may quá, chỉ sợ con không chịu ở trong đó thôi. Con đừng buồn khi mẹ không cho mình nằm cạnh nữa nhé. Rồi con sẽ biết tại sao mẹ làm vậy, sớm thôi mà. Con sẽ vui.

PhotoshopMưa

Comments

Unregistered user Monday, August 6, 2007 7:34:02 AM

Bạn Cathy writes: "Rồi con sẽ biết tại sao mẹ làm vậy, sớm thôi mà. Con sẽ vui." Úi giời, con biết rồi mẹ ơi. Bố sắp về phải không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31