My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Cưới mẹ Phương

Chủ nhật, mẹ Chi bé cho em Hoàng về buổi sáng. Cả nhà nấu bánh đa cua ăn bữa trưa. Em Hoàng vẫn mồm to như thế và chơi mãi không chán cái đống đồ chơi từ thủa nào. Chị bé nhìn TV là em Hoàng mách người lớn ngay lập tức. Bây giờ con lớn rồi nên em Hoàng không còn là hung thần của con nữa. Dần dần, con lớn hơn, con sẽ là hung thần của Hoàng.

Con ngủ suốt trưa đến tận chiều 4h. Ngủ nhiều thế thì đêm ngủ thế nào? Mẹ dậy bật to TV xem phim, con cũng mặc kệ. Mẹ tung cả chăn ra cho con nằm tơ hơ, con cũng mặc kệ. Ngủ đã. Được một lúc không thấy động tĩnh gì, mẹ lại đắp chăn vào, thế là mẹ lại thua mình. Ngủ đến 4h chiều mẹ tắm cho rồi cho ăn. Bây giờ thì không ngủ nữa. Nghịch như giặc. Chân tay mồm miệng hoạt động hết công suất. Mẹ phải kiềm chế bằng cách bế lên tay và nói chuyện nhẹ nhàng. Chỉ nghe được chừng 10 phút yên ổn, con lại bắt mẹ cho nằm xuống giường và lại bắt đầu hét hò loạn nhà. Không hiểu con gái mẹ lớn lên sẽ thế nào nhỉ. Xem ra cũng không hiền dịu như mẹ nghĩ đâu. (Trộm vía).

Sáng nay về Trường Tộ, mẹ lấy được một số ảnh cưới mẹ Phương. Mẹ post lên đây cho con xem nhé. Con đừng cười vì thấy một gấu mẹ vĩ đại trong ảnh nhé.

Tập bòMẹ lại ốm rồi - My baby this week: 5 months - week 4

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31