Con biết tự ngồi rồi
Sunday, April 29, 2007 4:09:10 AM
Thứ 6 ngày 27/4/07, buổi chiều mẹ đang làm việc thì bà ngoại gọi điện cho mẹ. THÔNG BÁO: Em bé đã tự ngồi được một mình rồi nhé. Cách đấy 3 ngày, mẹ đã tuyên bố là trong vòng 1 tuần nữa con gái mẹ phải tự ngồi được. Lúc mẹ nói điều đó thì con ngồi dựa, cứ để ngồi 1 mình là đổ kềnh :d. Thế mà sau 3 ngày con đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ đặt ra. Trộm vía, con gái mẹ giỏi thế!!!.
Cuối tuần, mẹ cho đi chơi. Con rất ngoan và ăn ngủ đúng giờ. Có như thế mẹ mới yên tâm, đi chơi mới vui và lần sau sẽ cho đi chơi tiếp. Những lần trước con ăn ngủ không ổn vì lạ chỗ nên mẹ không muốn cho đi đâu cả. Bây giờ lớn hơn một chút rồi có khác.
Mẹ chụp ảnh con ngồi một mình cho bố xem nhé.
Mẹ yêu con.
Mẹ cứ bỏ tay ra, con ngồi được một mình rồi mà
Đấy, mẹ thấy chưa?
Đâu? mẹ thử ngồi giống như con xem nào?
Thậm chí, con còn chuẩn bị biết đứng
Cuối tuần, mẹ cho đi chơi. Con rất ngoan và ăn ngủ đúng giờ. Có như thế mẹ mới yên tâm, đi chơi mới vui và lần sau sẽ cho đi chơi tiếp. Những lần trước con ăn ngủ không ổn vì lạ chỗ nên mẹ không muốn cho đi đâu cả. Bây giờ lớn hơn một chút rồi có khác.
Mẹ chụp ảnh con ngồi một mình cho bố xem nhé.
Mẹ yêu con.
Mẹ cứ bỏ tay ra, con ngồi được một mình rồi mà
Đấy, mẹ thấy chưa?
Đâu? mẹ thử ngồi giống như con xem nào?
Thậm chí, con còn chuẩn bị biết đứng
