Cuối tuần.
Saturday, May 26, 2007 3:43:29 AM
Có lẽ, tất cả các buổi tối thứ sáu là các buổi tối thư giãn nhất đối với mẹ. Vì cứ nghĩ đến việc 2 ngày nữa mẹ không phải đi làm, chỉ ở nhà cho con ăn và chơi với con thôi là đã đủ sung sướng lắm rồi. Tối qua con ăn bột ngoan, mẹ cho ra "quảng trường" của mẹ con mình chơi. Ôi, sao hôm qua nhiều bạn thế không biết, vui ơi là vui, lại toàn bạn gái nữa chứ. Con là em bé bé nhất trong số các chị (hơn mình có vài tháng bọ, sau này là bạn hết, mà rồi xem, ai học giỏi hơn ai nhé
). Các chị đều cắt cua như con trai hết cả. Mỗi con gái mẹ có cái bím tóc trên đỉnh đầu như cây dừa
. Ấy, thế thôi, cộng với khuyên tai lấp lánh nữa, chẳng ai nhầm là con trai như những chị kia rồi. Mẹ mặc cho mình cái váy mới của mẹ Chi Bé mua cho, xinh ơi là xinh. Ông đẩy xe đi mà ai đi qua con rồi cũng phải ngoảnh lại nhìn con (không phải nhìn ông nhé) nhoẻn cười một cái. Cũng có lúc, mẹ đi tách xa con và ông bà ra, quay lại nhìn con với con mắt của một người lạ, để khách quan nhìn xem có đúng cô bé này đáng yêu đến thế không??? Kết quả là: đáng yêu quá cơ, con cái nhà ai mà dễ thương thế này không biết, xinh, tươi, nhìn rất con gái... giá như mình cũng có một đứa con gái đáng yêu đến thế nhỉ.
. Đấy, khách quan đấy nhé
. Thế rồi nhắm mắt lại, một tích tắc, ông trời nghe thấy lời cầu nguyện ấy và lập tức cô bé đó là của mẹ. Ôi, sung sướng làm sao!!!
Mẹ chụp nhiều ảnh cho con lắm. Có thời gian mẹ sẽ đưa hết lên đây cho bố và các bác, cô chú cùng vui với cháu, cùng chứng kiến cháu lớn lên từng ngày thế nào. Bố cháu nói cháu là gia tài của bố mẹ. Thế thôi cũng đủ thấy bố mẹ cháu giầu thế nào rồi. Các cô chú cũng vậy, có người giầu hơn bố mẹ cháu rồi, có người sắp giầu rồi. Chúc cho các gia đình đều ngày càng nhiều gia tài như thế. Mẹ cháu muốn có 3 gia tài cơ ạ. Không biết ông trời có cho sức khoẻ và cỏ không để mẹ cháu còn sinh voi.
Lại nói tiếp chuyện ở trên, dĩ nhiên, con mình thì phải thấy xinh nhất trong số các chị kia rồi. Mẹ cháu còn nhiều cái nhất về cháu hi hữu lắm ạ. Mẹ cháu xin ví dụ vài thứ:
- Âm thanh mẹ thích nghe nhất: Tiếng ro ro của bình sữa lúc cháu tu
- Cảm giác được che chở nhiều nhất của mẹ cháu: lúc cháu nắm 1 ngón tay mẹ
- Những lúc mẹ cháu tức giận bản thân nhất: Cháu bị trớ
- Màu vàng yêu thích nhất: Màu phân của cháu (xin lỗi nếu có gì thất lễ ở đây, nhưng đúng là như thế đấy ạ). Tuy thỉnh thoảng màu vàng có chuyển sang màu xanh, vẫn đẹp như thường.
- Hương vị thơm tho nhất: Cũng là mùi phân của cháu ạ (Trong khi mọi người thì hét toáng, bịt mũi và chạy mất, thì mẹ cháu vẫn cười tươi và enjoy)
- Lúc thấy cháu xinh nhất: là lúc cháu vừa ngủ dậy, mắt híp tịt, mồm toe toét những hỗn hợp của sữa, nước dãi... đã khô lại, mặc dù trước khi đi ngủ bao giờ cũng phải tổng vệ sinh thật sạch và mát), tóc tai dựng ngược, mặt ngái ngủ, ưỡn ẹo vươn vai, và kết thúc là nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, làm cho một ngày của mẹ lúc đó mới được bắt đầu.
- ...
Còn nhiều lắm ạ, Opera chỉ cho một dung lượng nhất định cho mỗi một blog. Thế nên, mẹ cháu phải để dành chỗ post những thứ khác nữa, chứ ngồi mà kể ra hết thì không còn chỗ để post ảnh đâu ạ.
Cháu vừa chợp mắt được một chút. Giờ dậy rồi, mẹ cháu lại tiếp tục thưởng thức những thi vị của ngày cuối tuần đây. Chúc cho tất cả mọi người một cuối tuần vui vẻ.
Mẹ cháu post lên đây bức hình cháu có cây dừa trên đầu. Đây là hình hôm qua, lúc chuẩn bị đi chơi

). Các chị đều cắt cua như con trai hết cả. Mỗi con gái mẹ có cái bím tóc trên đỉnh đầu như cây dừa
. Ấy, thế thôi, cộng với khuyên tai lấp lánh nữa, chẳng ai nhầm là con trai như những chị kia rồi. Mẹ mặc cho mình cái váy mới của mẹ Chi Bé mua cho, xinh ơi là xinh. Ông đẩy xe đi mà ai đi qua con rồi cũng phải ngoảnh lại nhìn con (không phải nhìn ông nhé) nhoẻn cười một cái. Cũng có lúc, mẹ đi tách xa con và ông bà ra, quay lại nhìn con với con mắt của một người lạ, để khách quan nhìn xem có đúng cô bé này đáng yêu đến thế không??? Kết quả là: đáng yêu quá cơ, con cái nhà ai mà dễ thương thế này không biết, xinh, tươi, nhìn rất con gái... giá như mình cũng có một đứa con gái đáng yêu đến thế nhỉ.
. Đấy, khách quan đấy nhé
. Thế rồi nhắm mắt lại, một tích tắc, ông trời nghe thấy lời cầu nguyện ấy và lập tức cô bé đó là của mẹ. Ôi, sung sướng làm sao!!!Mẹ chụp nhiều ảnh cho con lắm. Có thời gian mẹ sẽ đưa hết lên đây cho bố và các bác, cô chú cùng vui với cháu, cùng chứng kiến cháu lớn lên từng ngày thế nào. Bố cháu nói cháu là gia tài của bố mẹ. Thế thôi cũng đủ thấy bố mẹ cháu giầu thế nào rồi. Các cô chú cũng vậy, có người giầu hơn bố mẹ cháu rồi, có người sắp giầu rồi. Chúc cho các gia đình đều ngày càng nhiều gia tài như thế. Mẹ cháu muốn có 3 gia tài cơ ạ. Không biết ông trời có cho sức khoẻ và cỏ không để mẹ cháu còn sinh voi.
Lại nói tiếp chuyện ở trên, dĩ nhiên, con mình thì phải thấy xinh nhất trong số các chị kia rồi. Mẹ cháu còn nhiều cái nhất về cháu hi hữu lắm ạ. Mẹ cháu xin ví dụ vài thứ:
- Âm thanh mẹ thích nghe nhất: Tiếng ro ro của bình sữa lúc cháu tu
- Cảm giác được che chở nhiều nhất của mẹ cháu: lúc cháu nắm 1 ngón tay mẹ
- Những lúc mẹ cháu tức giận bản thân nhất: Cháu bị trớ
- Màu vàng yêu thích nhất: Màu phân của cháu (xin lỗi nếu có gì thất lễ ở đây, nhưng đúng là như thế đấy ạ). Tuy thỉnh thoảng màu vàng có chuyển sang màu xanh, vẫn đẹp như thường.
- Hương vị thơm tho nhất: Cũng là mùi phân của cháu ạ (Trong khi mọi người thì hét toáng, bịt mũi và chạy mất, thì mẹ cháu vẫn cười tươi và enjoy)
- Lúc thấy cháu xinh nhất: là lúc cháu vừa ngủ dậy, mắt híp tịt, mồm toe toét những hỗn hợp của sữa, nước dãi... đã khô lại, mặc dù trước khi đi ngủ bao giờ cũng phải tổng vệ sinh thật sạch và mát), tóc tai dựng ngược, mặt ngái ngủ, ưỡn ẹo vươn vai, và kết thúc là nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, làm cho một ngày của mẹ lúc đó mới được bắt đầu.
- ...
Còn nhiều lắm ạ, Opera chỉ cho một dung lượng nhất định cho mỗi một blog. Thế nên, mẹ cháu phải để dành chỗ post những thứ khác nữa, chứ ngồi mà kể ra hết thì không còn chỗ để post ảnh đâu ạ.
Cháu vừa chợp mắt được một chút. Giờ dậy rồi, mẹ cháu lại tiếp tục thưởng thức những thi vị của ngày cuối tuần đây. Chúc cho tất cả mọi người một cuối tuần vui vẻ.
Mẹ cháu post lên đây bức hình cháu có cây dừa trên đầu. Đây là hình hôm qua, lúc chuẩn bị đi chơi

Unregistered user # Monday, May 28, 2007 1:26:20 AM
Unregistered user # Monday, May 28, 2007 3:50:45 AM
Viktoria Buiova'betrang # Monday, May 28, 2007 4:06:54 AM