Cuối tuần
Sunday, June 3, 2007 7:20:27 AM
Con gái thân yêu, mấy hôm nay nóng quá nhỉ. Con suốt ngày chỉ trong phòng điều hoà, không được tắm nắng. Sáng mở mắt ra đã nóng rát da thịt. Mẹ đi làm sáng sớm mà như bị rang trên đường rồi. Thời tiết thế này đi biển chắc là thích lắm. Mà cũng không biết có thích không nữa. Đã quá lâu rồi không được đi biển. Mẹ quên mất cảm giác ngoài biển thế nào rồi. Ông bà ngoại sẽ đi Nha Trang cuối tháng. Mẹ không biết sẽ chăm con thế nào đây vì phải đi làm. Chắc mẹ sẽ nghỉ phép 1 tuần ở nhà với con. Trong lòng mẹ không muốn ông bà đi chơi đợt này chút nào. Nói ra thì bảo ích kỷ, nên thôi. Mọi người có quyền quyết định mình được làm gì và không làm gì phải không con. Mẹ con mình sẽ làm được mọi thứ với nhau, không dựa dẫm vào ai cả. Con ngoan nhé, mẹ sẽ nghỉ làm ở nhà với con.
Hôm qua đi chơi, mẹ đang vui, chợt cảm thấy không vui được nữa. Chỉ vì một câu nói thôi, hay tại mẹ mình nhạy cảm? But how could she said that?
Mẹ lại nhầm rồi. Mọi người có quyền nói những gì mình muốn, đâu cần phải quan tâm đến chuyện mẹ hay con cảm thấy gì? Bây giờ, ở nhà, trong phòng ngủ của mình, ngồi bên cạnh con, ngủ say sưa như cún, mẹ thấy mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa. Nỗi buồn lại tan biến đi đâu. Mẹ cảm ơn con. Chiều nay có dông. Cảm ơn trời. Mưa đi một chút cho thay đổi không khí. Mẹ nhớ lời em Phễu hay hát: Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi...
Mẹ cũng muốn được làm cơn mưa.
Dông to quá, có cả sấm chớp, con đang ngủ ngon thế kia sẽ giật mình mất. Mẹ ôm con vào lòng bây giờ đây. Có mẹ bên cạnh ôm, mong con đừng giật mình, tiếng sấm to nhưng không có gì đáng sợ cả. Con không thể sợ, vì mẹ yêu con.
Hôm qua đi chơi, mẹ đang vui, chợt cảm thấy không vui được nữa. Chỉ vì một câu nói thôi, hay tại mẹ mình nhạy cảm? But how could she said that?
Mẹ lại nhầm rồi. Mọi người có quyền nói những gì mình muốn, đâu cần phải quan tâm đến chuyện mẹ hay con cảm thấy gì? Bây giờ, ở nhà, trong phòng ngủ của mình, ngồi bên cạnh con, ngủ say sưa như cún, mẹ thấy mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa. Nỗi buồn lại tan biến đi đâu. Mẹ cảm ơn con. Chiều nay có dông. Cảm ơn trời. Mưa đi một chút cho thay đổi không khí. Mẹ nhớ lời em Phễu hay hát: Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi chị gió ơi...
Mẹ cũng muốn được làm cơn mưa.
Dông to quá, có cả sấm chớp, con đang ngủ ngon thế kia sẽ giật mình mất. Mẹ ôm con vào lòng bây giờ đây. Có mẹ bên cạnh ôm, mong con đừng giật mình, tiếng sấm to nhưng không có gì đáng sợ cả. Con không thể sợ, vì mẹ yêu con.
