Cuối tuần
Sunday, October 21, 2007 3:35:45 PM
Thứ bảy, mẹ con mình về bà nội chơi. Chúng mình mang theo chiếc xe nên bà nội cho con đi chơi quanh sân được rồi. Bà rất thích vì có thể cho cháu đi chơi mà không phải bế. Bé Khoai rất ngoan và nói nhiều làm ai cũng phải buồn cười. Bạn bố nhìn thấy chơi dưới sân và khen bé Khoai xinh lắm. Bác ấy nói mũi giống mũi bố nhưng đẹp hơn vì không bị khoằm tí nào. He he bác ấy nói có lý quá nhỉ.
Bác Tuệ hẹn tiêm thứ bảy, thế là bác phải đến nhà bà nội tiêm cho con. Con ngoan, không khóc tí nào. Thế là 3 tuần liền mình tiêm 3 mũi. Sang tháng mình còn 2 mũi nữa. Tiêm nhiều nhỉ.
Cùng xem con gái mẹ đã đi chơi cuối tuần ở nhà bà nội thế nào nhé.
