My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Đi chơi tối


Phải lâu lắm rồi, con mới được đi chơi tối với mẹ. Mọi khi ăn uống xong cũng phải 21.00h, thế thì còn đi đâu? Đố các mẹ biết vì sao em bé Khoai lang lại được đi chơi tối với mẹ hôm qua lúc 20.00h?

Cứ đi chơi là hát, hôm qua còn múa nữa.

Mẹ yêu, mẹ thưởng, mẹ con mình vào shop Colorful mua đồ chơi. Nhìn cái gì cũng với, mẹ chỉ sợ rơi của người ta, sao mẹ đền được?

Tối về, tu bình sữa 150ml. Mãi chẳng ngủ gì cả. Mẹ bế ru thì bắt mẹ đặt xuống, đặt xuống thì lẫy và bò, nghịch như giặc, mặc dù mẹ tắt hết đèn tối om. Vẫn bò và cười và hát một mình, không cần mẹ chơi cùng. Ghét thế!

23.00 chưa ngủ, mẹ thì buồn ngủ rũ. Mẹ vùng dậy, bế ru đến bao giờ ngủ thì thôi, đòi đặt cũng không đặt, thi gan luôn. Sau một lúc vùng vẫy và hét, Khoai tỏ ra ngoan ngoãn trên tay mẹ, ngáp ngáp rồi, mẹ cười sung sướng vì cuối cùng thì cũng đến giờ cún vào ổ.

...

Bỗng nhiên

... bomb

Mặt đần thối, mẹ tưởng con "hối hận" với mẹ vì đã chót quá nghịch lúc nãy. Mẹ đang tưởng thế thì thấy một âm thanh phát ra không phù hợp với thời điểm cho lắm. Bủm bủm bủm... doh

Thôi, teo tôi rồi, sao lại lúc này cơ chứ. Tắt hết đèn rồi, giờ lại bật sáng trưng lên, lại tỉnh à? Chắc là tạo âm thanh chút thôi, cho vui vẻ, cảm ơn mẹ vì mấy con thú bông mẹ mua cho lúc tối. Mẹ đang tự nhủ thì. ... PHẸTTTTT... Một mùi thơm bốc lên nghi ngút:faint: Mẹ có lộc to rồi. Giở bỉm ra, lộc to thật, to lắm í. Dã man. Loay hoay với nhau đến 23.30h cún mới say sưa. Nhìn mặt con lúc này sao mà thấy "ghét", vừa "ghét", vừa buồn cười. Mẹ nằm cạnh, vuốt ve mãi rồi mẹ mới ngủ. Giờ này, bố đang làm gì nhỉ? worried



Bí quyết Con nhớ mẹ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31