My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Xích đu



Cách nhà mình một đoạn khoảng 500m, có một cái xích đu mà Khoai quen gọi là đu quay. Mỗi khi đi siêu thị qua đây là thế nào Khoai cũng phải ngồi 1 lúc, kể cả trời mưa. Cái xích đu này cũng là cái đánh dấu mốc của mẹ Chi để biết đã sắp đến nhà mình. (Đi autobus chẳng hạn, cứ thấy xích đu là xuống bến tới). Xích đu cũng trở thành lớp học tiếng Czech của mẹ. Học bọn trẻ con này này. Vài từ một. Nói vậy chứ ra khỏi xích đu là mẹ Chi quên luôn doh. Chỉ có bọn trẻ con là học nhanh, chúng bắt đổi lại mẹ phải dậy chúng tiếng anh. Dậy chúng vài từ, chúng nhớ hết và khi tạm biệt nhau đi về gần đến nhà mình, vẫn nghe tiếng chúng nó đồng thanh hét lên: Tomorrow... (Hẹn mẹ con mình ngày mai lại ra học). Trong khi, tomorrow tiếng Cz là gì mẹ vẫn chưa biết.

À rồi, biết rồi, mẹ vừa hỏi bố: Zítra.

Khoai thì chẳng học gì, cứ ngồi cười vì nghe tiếng gì xì là xì lồ lạ quá. Thấy cười khóai trí lắm. Sau này học nhanh hơn mẹ, dậy lại mẹ nhé.

Dưới đây là một số hình ảnh của Khoai. Mẹ chụp hôm qua, khi mình đi dạo. Hôm qua trời nắng 28 độ. Khoai được ra ngoài đường, chạy ghê lắm.



Cắm cổ chạy, sướng ghê.


Về đích rồi này




Chiến thắng

người lớnPrague xinh đẹp

Comments

Âu Duy Hoàngpheu2003 Saturday, May 31, 2008 3:59:10 AM

Nhìn ảnh nhớ con gái quá...

Trộm vía, lớn quá rồi đấy.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31