Chơi và học
Thursday, May 15, 2008 10:43:07 AM
Thời tiết đẹp lắm. Nhiệt độ mùa hè cứ xung quanh 24-28 độ thôi. Hàng ngày, nếu mẹ Chi có hứng thì con gái sẽ được đi chơi dạo quanh khu nhà mình ở. Hôm qua, chuẩn bị đi thì trời mưa, nhưng vẫn đi, vì mẹ thấy mưa nhẹ, vẫn có nắng, mưa bóng mây thôi.
Mẹ cho Khoai ra phía sau khu nhà mình ở. Ở đây nhiều cây xanh thật đấy, khí hậu rất trong lành, không có lấy 1 hạt bụi. Thể theo yêu cầu của bà ngoại là chụp nhiều ảnh, sát mặt Khoai lang để bà được thấy Khoai dạo này thế nào. Mẹ liền chụp một lô ảnh, nhưng chưa post lên đây được. Không hiểu opera lỗi gì. Mời ông bà vào xem album 19 tháng rưỡi của con vậy nhé.
Hôm qua, đi làm về, bố nói câu nghe quen quen: "anh có quà cho em này". hehe, câu này nghe sướng ha??? Mở ra nào...
Một quyển sách tựa đề: "Do you want to speak Czech?".
Đây hẳn là một nhu cầu của mẹ rồi. Sao mà mẹ không thích cho được. Nắn nót mãi quyển sách, rồi lại ước gì mình nói được một nửa quyển thôi, chẳng biết đến bao giờ nhỉ. Từ giờ, nó sẽ có mặt trong thời gian biểu của mẹ hàng ngày. Děkuju bố Hiếu. Xuỵt, thực tập 1 tí ý mà...
Khó cực.
Khoai xem đĩa Baby Einstein thì luôn miệng nhại đĩa khi họ dạy các từ tiếng anh. Đọc theo rất chuẩn. Thấy vậy, trưa nay, mẹ dạy Khoai chào bằng tiếng Czech, em chào được rồi nhé. Ahoj!
ngọng, nên Khoai nói là: Ahoa
Xong lại chột dạ, thôi thôi, mình chẳng cần dạy, mình phải dạy con chào bằng tiếng Việt, thế là lại không Ahoj nữa, lại tập chào: Chào bố, chào bà, chào chị, chào anh...
Một thời gian ngắn nữa thôi, Khoai lại dạy mẹ tiếng Czech ý chứ. Mẹ đừng tưởng.
Thôi, thời gian dành cho blog ngắn lại, mẹ phải học. Con yêu nhé. Hẹn con ngày mai.
Na shledanou...
Mẹ cho Khoai ra phía sau khu nhà mình ở. Ở đây nhiều cây xanh thật đấy, khí hậu rất trong lành, không có lấy 1 hạt bụi. Thể theo yêu cầu của bà ngoại là chụp nhiều ảnh, sát mặt Khoai lang để bà được thấy Khoai dạo này thế nào. Mẹ liền chụp một lô ảnh, nhưng chưa post lên đây được. Không hiểu opera lỗi gì. Mời ông bà vào xem album 19 tháng rưỡi của con vậy nhé.
Hôm qua, đi làm về, bố nói câu nghe quen quen: "anh có quà cho em này". hehe, câu này nghe sướng ha??? Mở ra nào...
Một quyển sách tựa đề: "Do you want to speak Czech?".
Đây hẳn là một nhu cầu của mẹ rồi. Sao mà mẹ không thích cho được. Nắn nót mãi quyển sách, rồi lại ước gì mình nói được một nửa quyển thôi, chẳng biết đến bao giờ nhỉ. Từ giờ, nó sẽ có mặt trong thời gian biểu của mẹ hàng ngày. Děkuju bố Hiếu. Xuỵt, thực tập 1 tí ý mà...
Khó cực. Khoai xem đĩa Baby Einstein thì luôn miệng nhại đĩa khi họ dạy các từ tiếng anh. Đọc theo rất chuẩn. Thấy vậy, trưa nay, mẹ dạy Khoai chào bằng tiếng Czech, em chào được rồi nhé. Ahoj!
ngọng, nên Khoai nói là: Ahoa
Xong lại chột dạ, thôi thôi, mình chẳng cần dạy, mình phải dạy con chào bằng tiếng Việt, thế là lại không Ahoj nữa, lại tập chào: Chào bố, chào bà, chào chị, chào anh...
Một thời gian ngắn nữa thôi, Khoai lại dạy mẹ tiếng Czech ý chứ. Mẹ đừng tưởng.
Thôi, thời gian dành cho blog ngắn lại, mẹ phải học. Con yêu nhé. Hẹn con ngày mai.
Na shledanou...

Unregistered user # Monday, May 19, 2008 3:13:04 AM