My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Khám da liễu

Hôm nay, ông ngoại và mẹ Chi Bé cho Khoai đi khám da liễu. Con có một nốt đỏ trên mặt 1 tuần nay không khỏi và không có xu hướng khỏi. Mẹ quyết định nhờ mẹ Chi bé cho con đi khám da liễu. Viện gần nhà, khám lại vắng, dùng thuốc của họ là khỏi ngay, mẹ đã có kinh nghiệm và không muốn để chờ tự khỏi. Đấy cũng là kinh nghiệm cho các mẹ. Đi khám rất đơn giản và dùng đúng thuốc bác sĩ kê đơn, thật yên tâm và bé con cũng không bị những khó chịu lâu ngày. Nếu cứ để vậy thì cũng rất có thể bé bị một thứ nấm nào đó, lan ra khắp mặt, ăn sâu hơn vào da, chữa phức tạp hơn thì mẹ hối không kịp. Hy vọng là con gái mẹ sẽ được trả lại làn da mịn màng vào ngày mai. Mẹ còn nhớ khi Khoai 1 tháng, mẹ không có kinh nghiệm nên cứ để con gần cả tháng bị viêm da nhũ nhi ở cổ (bệnh này rất phổ biến ở trẻ sơ sinh). Đi khám về, bôi thuốc đúng 2 ngày khỏi hẳn. Sau này, em Linh Đan cũng bị, mẹ Chi bé cho đi khám luôn, có thuốc về bôi cũng khỏi ngay lập tức. Mẹ mới thấy thương con vì đã để con bị quá lâu hồi bé tí. Giờ thì không có chuyện đó nữa.

Mấy hôm nay con gái táo bón. Mẹ cho uống nước rau luộc nhiều hơn (chưa tìm được rau rền, hic) bổ sung khoai lang vào cháo (theo kinh nghiệm của mẹ Thảo), hy vọng sẽ cải thiện được tình hình.

Bên cạnh em Linh Đan, chị Khoai lang tỏ ra rất người lớn. love Chị không tranh dành ông ngoại như Phễu, chị nhường em mọi thứ và chỉ ngồi bên cạnh tò mò ngắm em. Thỉnh thoảng chu cái miệng ra thơm yêu vào má em và không quên để lại một đống nước bọt thơm mùi sữa. Khi người lớn làm gì cho LĐ, chị Khoai cũng thò cái mặt vào theo dõi, thích thú, nhẹ nhàng và tình cảm. Chỉ thỉnh thoảng rỗi tay thì chị lôi hết quần áo của em LĐ ra khỏi làn, vứt đầy sàn nhà, để mẹ Chi Bé có thêm việc dọn dẹp trong đống việc con mọn sẵn có.

Quan toà xử ánCuối tuần

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31