Em trai - Em gái
Saturday, January 13, 2007 2:35:30 AM
Mấy hôm nay ông bà ngoại toàn đi về quê thôi, hết quê nội lại ngoại. Cuối năm lo chuyện mồ mả như bao nhà khác, hòng mong một sự ổn định cho năm mới nhiều niềm may mắn. 2 mẹ con ở nhà với nhau, cũng may con ngoan ngoãn nên mẹ không vất vả, vẫn có thể có thời gian tự lo ăn uống, dọn dẹp, giặt giũ được. Mẹ chỉ tranh thủ lúc con ngủ để giải quyết những việc đó, cũng như lúc này mẹ đang viết blog cho con. Mấy hôm nay lại lười bú ti mẹ, sao vậy nhỉ? có phải sữa mẹ có mùi trà, con không thích? Nhưng con ạ, chỉ có sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho con thôi, hãy cố lên, con sẽ quen và sẽ thấy mùi trà thật thơm, con sẽ nghiện cho xem. Mẹ uống trà đó, sữa mẹ ra nhiều lắm và đặc sánh, có như thế mẹ ăn gì mới vào con hết được. Thứ nhất, thức ăn bổ hơn cho con, tốt hơn cho con. Thứ hai: các chất vào sữa rồi thì vào mẹ ít hơn, mẹ sẽ bớt bự. hihi, khoản này lại tốt cho mẹ. Vậy thì cả 2 mẹ con phải cùng cố gắng nhé. Mẹ cũng sắp đi làm rồi, việc chăm sóc cho con từng bữa ăn sẽ bị giảm đi và phải nhờ đến ông bà. Con gắng ngoan, ăn uống tốt để mẹ yên tâm nhé.
Mẹ Chi bé có bầu rồi. Em của Phễu. Được hơn 6 tuần. Em ý sẽ kém con đúng 1 tuổi. Nếu là con gái thì sau này 2 chị em sẽ chơi đồ hàng với nhau đấy. Nếu là con trai, con sẽ là mỳ chính cánh của lũ trẻ con vì các em của con sẽ là con trai
(hì, mẹ nói chắc như đinh đóng cột ý nhỉ). Tuy nhiên, em con là trai hay gái cũng thích cả. Mẹ thích con gái lắm rồi. Như con, sao không yêu cho được!!!
Mẹ Chi bé có bầu rồi. Em của Phễu. Được hơn 6 tuần. Em ý sẽ kém con đúng 1 tuổi. Nếu là con gái thì sau này 2 chị em sẽ chơi đồ hàng với nhau đấy. Nếu là con trai, con sẽ là mỳ chính cánh của lũ trẻ con vì các em của con sẽ là con trai
(hì, mẹ nói chắc như đinh đóng cột ý nhỉ). Tuy nhiên, em con là trai hay gái cũng thích cả. Mẹ thích con gái lắm rồi. Như con, sao không yêu cho được!!!
Unregistered user # Monday, January 15, 2007 6:57:42 AM
Unregistered user # Tuesday, January 16, 2007 9:06:56 AM