My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Gặp lại bình minh

Phải lâu lắm rồi mẹ con mình mới được ngắm ánh nắng mặt trời buổi sớm. Nửa tháng cuối tháng thứ 3, con toàn ngủ ngày cày đêm. 22.00h bắt đầu tỉnh như sáo, mẹ thì bắt đầu díp hết cả mắt vào. Và thế là, đêm nào cũng vậy, 2 mẹ con hết ăn lại chơi, ăn lại chơi suốt đêm. (nghe tay chơi sành điệu nhỉ p ) Bắt đầu 6h sáng thì con lăn ra ngủ, và mẹ cũng không biết gì nữa. Bước sang tháng thứ tư được vài ngày rồi đấy. Cả 2 mẹ con mình đều có những thay đổi đáng mừng. Con thì đã ngủ đêm, chơi ngày. Mẹ thì xem ra có vẻ khỏi dị ứng. Thế là đúng 3 tháng mẹ bị dị ứng, như thế còn ít hơn 1 số mẹ khác, có mẹ bị 8 tháng pssst , có mẹ bị 1 năm scared Và thế là sáng nay, 2 mẹ con dậy sớm, trời đẹp quá, không biết có phải như người bạn lâu ngày mới gặp mà mẹ thấy sáng nay sảng khoái vô cùng. Con cũng vậy, cười toe toét. Lên gác thôi, tranh thủ ít nắng, mẹ con mình cùng tắm nắng nhé. Mình cùng chụp ảnh với nhau. 2 mẹ con ít ảnh chụp với nhau quá. Mẹ toàn cầm máy ảnh bấm cho con nên chẳng bao giờ thấy mẹ cả. Mẹ post lên dưới dạng ảnh 2 mầu. Trông không giống một buổi sáng nắng nắng đẹp lắm nhỉ. Nhìn như ảnh cách đây lâu lắm rồi ý. Nhưng mà mẹ thấy đẹp. Ảnh màu mẹ chuyển vào album nên mọi người vẫn có thể xem được. Con mặc một cái áo màu đỏ, nắng vào, màu đỏ càng tươi sáng hơn. Nhìn con đẹp hơn bông hoa phong lan của ông cũng có mặt trong ảnh nhỉ. Con hãy vào album xem ảnh màu nhé. Má con hết bị nẻ rồi, nhìn làn da trơn láng bóng của con, mẹ chỉ muốn cắn thôi. Cái đùi ếch nữa, chỉ muốn véo. Mùi thơm của con, chỉ muốn hít. Mẹ tràn ngập trong niềm vui sử dụng hết đủ 5 giác quan để tận hưởng con (cả giác quan thứ 6 nữa). Vật báu của bố mẹ.

My baby this week: 3 months old - week 1Chúc mừng năm mới - My baby this week: 3 months, week 2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31