My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Ghét bột quá - sao thế? - My baby this week - 6 months - week 1

Con thân yêu,

2 ngày cuối tuần mẹ ở nhà, cho con ăn bột mặn sao khó thế? Ngay từ thìa đầu tiên đã ưỡn ẹo rồi. . Chỉ cần nhìn thấy cái thìa là con đã lắc đầu. Khác hẳn mấy hôm đầu tiên. mẹ kiểm tra thấy bột ngon lắm, chắc con chán thịt rồi nhỉ. Mai mẹ nấu tôm cho con ăn bữa đầu tiên xem sao. Con phải chịu khó ăn nhé. Tháng này con lên có 3 lạng thôi. Mẹ sốt hết cả ruột. Đầu tháng con ốm vài ngày nhưng ăn giả bữa cho mẹ rồi mà. Sao vẫn lên cân ít vậy? Mẹ thấy con ăn bột thì nhớ sữa. ăn xong bát bột đầy chỉ 1 tiếng sau là đòi sữa. Nhiều lúc mẹ không dám cho uống nhiều vì sợ con trớ lại trả lại mẹ hết cả sữa lẫn bột thì uổng công con ăn. Con mà ăn ngoan, mẹ cũng thấy no theo, con mà ăn không ngoan, ruột gan mẹ sôi lên như bị bỏ đói cả tuần. Thôi mà, con gái mẹ phải ngoan, nhớ là con ngoan thì mẹ cho đi chơi, không ngoan thì mẹ không cho đi chơi. Mẹ sẽ quyết tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Bột thì ngon lắm, nhưng chắc bắt đầu thấy chán thịt rồi. Bây giờ con gái nhiều trò nghịch ngợm lắm rồi. Không thể tắm trong phòng ngủ nữa rồi mà phải kéo quân vào buồng tắm. Tắm trong buồng ngủ thì đạp nước ngập lụt cả phòng, nước bắn tung toé lên tận trên tường. Mẹ và bà kéo quần lên đến quá đùi, thế mà cũng không thoát được. Mẹ giữ chân không cho đạp thì con dùng tay vỗ đánh bộp một cái xuống nước, thế là ôi thôi là quần áo đầu tóc mẹ ướt từ trên xuống dưới. Trộm vía, sao mà nghịch thế không biết. Đang tắm trong phòng mà nước lênh láng tràn cả ra cầu thang, cô Hương đến chơi đứng ngoài không hiểu có chuyện gì xảy ra bên trong nữa. Con nghịch thế là giống ai vậy??? Mẹ và cô Duyên dậy con nói chữ bà, con bắt chước cái mồm giống hệt và cũng phát ra tiếng BÀ làm mẹ và cô Duyên cười ngây ngất p. Bây giờ nói chữ Bà cứ như hiểu biết và biết nói rồi ý. Trộm vía, sau này sẽ biết nói sớm cho xem.

Dạo này mẹ ít viết cho con vì mẹ vẫn bận. Về nhà chỉ muốn chơi với con mà không muốn lên mạng. Bây giờ mẹ tranh thủ viết vài dòng vậy thôi nhé, phải về cho con ăn và đi ngủ để mai mẹ đi làm sớm mà. Chúc 2 mẹ con mình ngủ ngon và nhớ bố.



Once your baby can sit up well, she's got a whole new view of the world — and you have a whole new view of her. By now, most babies have the strength to at least sit briefly with some propping or to balance themselves by leaning forward on their arms. And by 7 months, most babies can sit upright alone. Be sure to give yours lots of opportunities to sit on the floor — you can keep her interested by offering her different toys or sitting down with her to look at books together.
Independent sitting is itself an important skill, but it's also a big step toward learning to crawl. Once your baby can sit up, it's only a matter of a time, strength, and coordination before she lunges forward onto her hands and knees. A few babies start crawling (or getting around via some other form of early locomotion, like scooting) by 6 months, although most take off between 7 and 9 months. You can try to egg on this forward momentum now by placing toys just out of your baby's reach when she's seated.

From babycenter.com

Con lại sắp mọc răng? Thơ cho con

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31