My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Giầy cho con.

Đã chuẩn bị đến thời điểm con gái mẹ chập chững tự mình nhấc những bước chân đầu tiên trên đời. Mẹ đã bắt đầu biết nhìn ngó đến giầy dép cho bé gái. Hôm nay mẹ vào một vài shop có đồ trẻ em tìm giầy cho con. Mẹ không tìm thấy đôi nào đẹp và vừa chân con cả. Chân con gái mẹ bé xíu, chắc nhỏ form như chân mẹ nên khó tìm giầy rồi. Nhìn những đôi dép xăng đan của bé gái màu đỏ màu hồng có nơ có bướm yêu ơi là yêu. Mẹ mong con lớn nhanh để mẹ cho con đến cửa hàng, con có thể chọn bất kỳ đôi nào con thích. Mẹ hình dung cảnh con nhìn ngắm và lựa chọn giầy, nét mặt thích thú thế nào... mẹ sẽ vui biết nhường nào chứ!!!.

Bố cũng sẽ vui hơn khi từ nay bố có thêm một nơi để vào mỗi lần đi shoping một mình bên Cz. Đó là cửa hàng bán đồ cho baby. Mỗi lần về Việt Nam là vali của bố lại chật hơn một chút. Taxi đi đón bố cũng sẽ chật hơn một chút. Phòng ngủ của bố mẹ cũng sẽ chật hơn một chút. Cái sự chật chội thật đáng yêu. Sự hiện diện của con, niềm hạnh phúc của mẹ.

Mẹ yêu bé nhất trên đờiBố về

Comments

Unregistered user Thursday, August 30, 2007 6:58:39 AM

Bạn Cathy writes: Bạn Cathy biết đi thì tòan đi chân không. Mãi sau này mới được mua đôi dép kêu bíp bíp ở siêu thị. Khổ, mang vào thì đi cứ lúng ta lúng túng vì mãi nhìn ở chân mình xem cái gì đang kêu nên chẳng tập trung đi gì hết. Mẹ Chi cứ thong thả tìm giầy cho bé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31