My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Hết Tết rồi

Vậy là hết Tết rồi đấy. Nhiều lúc mẹ không hiểu, tại sao người ta lại làm lụng quanh năm vất vả, tiết kiệm từng đồng, để rồi lại bận rộn quá mức đi mua sắm, tiêu thật nhiều tiền chỉ cho mấy ngày Tết. Tưởng rằng ngày Tết được nghỉ ngơi và đi chơi, nhưng hình như Tết còn mệt hơn nhiều so với ngày bình thường, chẳng có sức mà hưởng thụ. Rồi cũng chẳng hiểu Tết là gì nữa. 4 ngày trôi qua thật nhanh. Khi mình càng thấy Tết không có ý nghĩa gì bao nhiêu, thì khi đó mình càng già bấy nhiêu. Cứ thử tưởng tượng chỉ cách đây mấy năm, mẹ vẫn còn háo hức với Tết thế nào...

Rồi xét ra chỉ thực sự thấy rằng ngày Tết chỉ ý nghĩa nhất việc đi thăm mộ ông bà tổ tiên và đi lễ chùa. Có vậy thôi!

Đây là một bức ảnh của bà và mẹ bên mộ ông nội con. Ảnh chụp hôm 27 tháng chạp vừa rồi.




Đây là những hình ảnh hóa vàng, bà và chú và mẹ đốt những quần áo, vàng tiền làm bằng giấy, với một tâm niệm ông nội con sẽ nhận được ở dưới suối vàng.





3 Tết

Comments

Unregistered user Wednesday, February 13, 2008 5:22:24 AM

tuanluongle@yahoo.com writes: Chao Be Khoai va ca nha, Toi la bo cua em Jerry, 2 thang tuoi. Sap toi Jerry phai chich ngua, ma toi con mot so thac mac khong biet hoi ai.Toi thay em Khoai lam muc chich ngua rat khoa hoc, do vay toi nghi la co the hoi ba me em Khoai duoc. Neu gia dinh khong phien, vui long cho toi xin so dien thoai hoac goi vao so 0908213030, toi se goi lai de hoi. Cam on truoc, Tuan

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31