My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Happy birhday to con yêu

Happy birthday to con yêu,

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mẹ. Mẹ còn xốn xang hơn cả ngày sinh nhật mẹ khi mình con bé. Sáng sớm, dậy cho con ăn sáng xong, 2 mẹ con đã đi chụp ảnh. Ra quảng trường, chúng mình chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm con gái tròn 1 tuổi chứ. Trời hôm nay đẹp lắm. Đẹp y như cái ngày này năm ngoái. Nắng vàng óng, gió mơn man, cây cối rung rinh như chào đón em bé Khoai của mẹ đầy năm rồi. Chắc hẳn cỏ cây hoa lá cùng vui mừng với mẹ con mình đó. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Nhìn xem, con gái mẹ sáng nay như thế nào nào.





9 tháng 10 ngày - mẹ sinh conTháng 9

Comments

Unregistered user Monday, September 24, 2007 4:44:44 AM

Cô Thảo writes: Ôi bữa nay em Khoai đầy năm rồi đấy à? Chúc mừng sinh nhật bé nhé. Sinh nhật đầu tiên có cả bố và mẹ ở bên là nhất rồi. Cô Thảo dạo này bận quá, không có kịp mua được quà gì gửi cho bé nhân dịp SN cả. Thôi thì để dịp khác vậy. Tạm thời gửi tới bé lời chúc "hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn biết nghe lời" trước nhé. Chúc cho ông bà, bố mẹ bé sức khỏe dồi dào...

Unregistered user Monday, September 24, 2007 8:56:04 AM

Ban Cathy writes: Chuc mung ban Khoai sinh nhat dau tien that vui ve!!!! Ban mau goi baba va mama nhe. Ba me se rat hanh phuc day.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31