My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Sáng nay hư, hư từ lúc chưa ngủ dậy. Cứ đòi nằm gối và đắp chăn của mẹ rồi bắt mẹ nằm dịch ra, không cho nằm cạnh. Đánh răng rửa mặt cũng khóc. Thay bỉm cũng khóc. Làm gì cũng khóc ầm ĩ. Chỉ có lấy đồ chơi ra là không khóc nữa. Gì mà sáng sớm ra chưa ăn đã chơi thế không biết.

Ông cho ngồi bô mà không hòan thành nhiệm vụ, lại chạy ra góc nhà, ị đùn vung vít khắp nơi làm mẹ đang nấu cháo lại chạy lên, tắm nửa người cho con rồi gỡ thảm ra giặt.

Đến lúc mẹ nấu xong cháo thì con ngủ gật. Vừa cho ăn vừa dỗ dành đủ trò thú vị những hai mắt vẫn nhắm tịt. Mọi khi giờ này đã buồn ngủ đâu cơ chứ. Chắc là sáng nay dậy sớm hơn bình thường một chút đây mà. Ăn xong rồi thì lên giường ngủ ngay. May quá.

Nhờ bà ngủ cùng với con, mẹ lại xuống nhà dọn dẹp và chuẩn bị cho con bữa ăn tiếp theo sau khi ngủ dậy. Thực sự bây giờ mới hiểu thế nào là con mọn. Mà đấy là mẹ con may mắn hơn người khác là có ông bà vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn để giúp được. Nếu chỉ có 2 mẹ con mình, chắc chắn mẹ phải cho con vào cũi, ở nhà 1 tầng thôi, để làm gì cũng ngó được con. Chứ 3,4 tầng như nhà mình mà trời lạnh thế này thì không thể vừa trông con vừa làm gì được.

Mẹ không thấy mình vất vả, mẹ lại thích sự bận rộn chăm sóc con. Cô D phải đúng 1 tuần nữa mới ra Hà Nội, thời gian này đúng là thời gian mẹ thực tập chăm con không có người giúp việc. Có tự làm mọi việc mới thấy, việc có người giúp làm mình lười và chậm chạp đi nhiều lắm, mất đâu hẳn sự năng động của bản thân. Mẹ cũng muốn mình cũng năng động được như các bà mẹ khác, các bà mẹ không có ai giúp, các bà mẹ chỉ có một mình "chiến đấu" với con. Có như thế mình mới chủ động và đi đâu cũng ok hết con nhỉ. Nhưng con có biết không? mẹ cần phần lớn là ở sự giúp đỡ của con đấy. Cầu trời cho mẹ lúc nào cũng khỏe để chạy lên chạy xuống vì con thế này. Chỉ mong con ngoan, ăn ngủ đúng giờ giấc và sinh hoạt điều độ thì bận mấy mẹ cũng ok. Con đừng hư như sáng nay nữa nhé. Con khóc nhiều là mẹ xì trét đấy. Mà xì trét là sẽ có lúc mẹ mắng con, hoặc quát con chẳng hạn, như thế có phải là con không giúp mẹ không? Mẹ cố gắng không mắng, không quát bao giờ. Như sáng nay là mẹ điên lắm rồi đấy. Chỉ nhìn 2 cái má nẻ thì thương nên lại thôi. Mà ai lại quát con bao giờ nhỉ!

Mấy hôm nay tóc con gái dài quá mà vì lạnh mẹ chưa cắt được cho con. Lạnh nên mẹ cũng không buộc lên, nhìn con lúc nào cũng phủi phủi pirate Hai má lại nẻ hồng, nhìn rất "người nông dân nổi dậy". Bố gửi về cho con tuýp thuốc chống nẻ rất tốt. Bôi 1 đêm đã đỡ rất nhiều rồi. Sáng nay má con trắng hơn và mịn hơn hẳn. Bôi trưa nay và tối nữa thì chắc là khỏi luôn. Bố lại mừng tuổi con rất nhiều nữa chứ. Mẹ sẽ dành mua sữa và bỉm cho con nhé. Nghe nói 3.4 hôm nữa là trời đỡ lạnh, mẹ sẽ cắt tóc, tắm cho con hàng ngày để con xinh tươi hơn. Hiện giờ vài ngày mới tắm một lần, nên cứ sau 1 ngày tắm thôi là con đã như con mèo mướp rồi. Tắm hàng ngày thì con mới như con mèo bông trắng được chứ.

Hết Tết rồiCon lại ngoan rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31