My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

ỐI xời ơi chú Mỹ nhạy cảm quá

Chú Mỹ bảo đọc blog của Pé Khoai thấy đói. Vì bài nào cũng thấy bú là bú. Thì cháu bây giờ đã biết làm gì đâu ngoài ăn ngủ và ị. Chú Mỹ ạ, có một đợt cháu mấy ngày mới đi ị một lần. Mẹ cháu xì trét vụ đấy lắm nên blog của cháu ngày nào cũng chủ đề ị ạ. Chú đọc đến đấy cẩn thận nhé vì chú hơi nhạy cảm với blog của cháu mà. lol

Cô Loan thì bảo đọc blog của Pé thấy toát mồ hôi hột. Vì mẹ viết gì mà chăm thế, đọc đến cả tháng mới hết. Mời cô bật quạt ạ. Thời tiết mấy hôm nay cũng hơi nóng thật (12-17 độ cơ mà). Một tháng sau cô đọc hết những bài blog này thì mẹ cháu đã có những bài mới cho cháu rồi.

Nói chung là mẹ sẽ viết cả đời mẹ cho bé Khoai. Bé là trang giấy trắng, mẹ sẽ viết những dòng chữ đẹp nhất của mẹ lên đó. Viết mãi, viết mãi, viết mãi...

Àh, mà hình như mẹ thích có những 3 trang giấy trắng cơ đấy.

Mở nút chai đêêê...My baby this week: 4 months - week 1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31