My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Karlovy Vary

Chủ nhật trước. Bạn Khoai được bố đưa đến Karlovy Vary. Những tưởng cái gì đẹp thì thường được con người tưởng tượng và vẽ ra. Ai biết được, mọi thứ ta lại có thể sờ thấy, bước chân trên nó, hít thở nó.



Karlovy Vary là thành phố điện ảnh nổi tiếng của Czech và của thế giới. Nơi đây, hàng năm festival Film được tổ chức. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy các ngôi sao nổi tiếng thế giới yêu thích của mình đi dạo trên chính thành phố này. Festival đầu tiên được tổ chức từ năm 1946, từ đó đến nay, các ngôi sao cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được có mặt tại đây.



Cách nhà bạn Khoai ở 150km, suốt dọc đường đi, bạn chỉ ngủ. Từ ngày sang đây, bạn không biết say xe ôtô là gì nữa. Bạn đi vài trăm cây như không. Cũng thế, mẹ bạn khỏe re, cũng quên luôn say xe là gì. Đường xá quá tốt, xe tốt, bố bạn lái xe lại rất cẩn thận nữa, vậy thì có lý do gì để say? Có chăng, chỉ say cảnh vật, say người mà thôi.



Lang thang khắp thành phố này, mẹ bạn chỉ muốn sờ tay vào từng bức tường, chui vào từng ngóc ngách nhỏ để cảm nhận hết mọi chi tiết. Nhưng đi đâu thì đi, hình ảnh này luôn luôn hiện hữu. Vậy là, mẹ Chi phải chạy theo.



Thời tiết rất đẹp. Nhà bạn cứ lên xe thì trời mưa, xuống xe thì trời nắng. Vào restaurant trời lại mưa, ăn xong trời lại nắng. Thật tuyệt. Mọi thứ như được refresh sau mỗi lúc nghỉ giải lao. Bạn đi chơi, chẳng ăn uống được theo lịch như ở nhà. Cứ vớ được cái gì ăn cái đó. Thường thì mẹ bạn mang đồ hộp Hipp theo, không thích ăn thì bố mẹ cho bạn nhịn luôn. Thế rồi lại thành hay, tối về, bạn ăn cháo thun thút.



Dọc phố chính, hai bên đường là những ngôi nhà theo kiến trúc châu Âu san sát nhau, mỗi nhà là một nét đẹp riêng biệt, độc đáo, cổ kính, hoàn mỹ. Ở giữa (ngay phía sau lưng mẹ và bà bạn ấy), là một dòng sông nước trôi lững lờ, rất nên thơ. Bạn còn được nhìn thấy những con vịt trời cổ xanh biếc, bơi lội, ngụp lặn, có lúc lại bay vút lên trời xanh. Bạn chỉ biết luôn mồm cạc cạc.



Bạn còn được sờ vào con ngựa. Con ngựa mà to gấp 4 lần ngựa ở Việt nam, nhưng ngựa hiền lắm.



Và, hoa nở khắp nơi...



Tạm biệt Karlovy Vary, hẹn ngày gặp lại nhé.



Nếu ai có điều kiện đến Czech, hãy ghé thăm nơi đây.



Tạm biệt Karlovy Vary









Đoàn tụDresden - Germany

Comments

Unregistered user Saturday, May 10, 2008 3:00:43 AM

Cô Thảo writes: Đẹp quá mẹ Nhợn ơi, đường phố thì sạch bóng lừ không thấy một cọng cỏ rác. Đúng là văn hóa châu âu. Hai mẹ con từ giờ được sống trong một môi trường tuyệt vời như vậy đấy, nhất rồi còn gì. Hy vọng một ngày nào đó, biết đâu đấy, sẽ gặp nhau ở thiên đường của 2 mẹ con.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31