My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Khi con gái ngủ



Thường thì, khi con gái đã ngủ rồi, mẹ chat với bố và viết blog cho con. Lúc này cũng vậy đấy. Nhìn sang thấy con gái ngủ say sưa quá nên lấy máy ảnh chụp một kiểu để sau này con hình dung được khi ngủ mình như thế nào. Tay chân giang thoải mái nhỉ. Từ bé con đã thế. Nếu ngủ chung giường với bố mẹ thì sẽ không thể thoải mái thế được vì bố thì như khủng long bố, mẹ thì như khủng long mẹ, nằm đã chật hết giường rồi còn đâu. Hình này là con đang nằm trong cái giường riêng, xinh xắn của mình đấy. Mẹ rất vui là con hoàn toàn độc lập nằm ngủ ngoan trên đó mà không hề đòi mẹ. Nếu đêm có thức mà lồm cồm bò dậy thì chỉ cần mẹ lên tiếng dỗ dành rồi lại lăn quay ra ngủ ngay. Nếu mẹ bế lên ru cũng không thích, đòi mẹ phải trả lại mình vào đúng chỗ. Mẹ biết nhiều em bé không như thế. Các bạn thường hay bám mẹ, và chỉ thích nằm với bố mẹ thôi. (nói đâu xa, mẹ ngày xưa cũng thế đấy p ). Đâu phải mẹ không nhớ con lúc đêm về. Mẹ nhớ lắm, thèm được chạm vào tay con, chân con, thèm được hít hít mùi tóc con. Nếu con nằm ngay cạnh thì tiện quá còn gì. Tuy vậy, mẹ sẽ hít hết cả oxi của con, sẽ gác lên con lúc mẹ say tít chả biết gì. Mẹ mà gác lên con thì....:clown:

Bố sắp vềCon sao rồi?

Comments

Unregistered user Wednesday, August 22, 2007 4:55:27 AM

ban Cathy writes: Ngắm bé ngủ thì thích nhất, ghiền luôn. Cứ như thiên thần nhỏ hiền lành, ngoan ngõan. Cathy ngủ thì thỉnh thỏang xoay như chong chóng ấy, có hôm đập đầu vào tường cộp cộp ..hi.hi..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31