My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Lạnh



Lan này mẹ không biết tên, chiều nay lên sân thượng thấy nó đẹp quá. Nó đã ở đây nửa tháng rồi. Con thấy nó thế nào? Thời tiết lạnh thế này là lý tưởng đối với bọn hoa phong lan, chẳng thế mà chúng nó đẹp. Còn con gái mẹ thì khổ thân ghê, suốt ngày bị mẹ kìm kẹp trong phòng điều hòa ấm, không được đi chơi, quang cảnh không thay đổi suốt 24h, chỉ có đồ chơi là thay đổi liên tục. Mãi rồi cũng hết đồ chơi, mẹ mang cả túi đi làm ra cho con chơi, cũng là để cho cái túi sẽ đỡ mốc vì thời gian này không được sử dụng mấy. hì hì rolleyes

Đã 2 mùa đông mẹ không cảm thấy lạnh. 8 độ hay thấp hơn thì cũng vậy thôi. Ta có thể thấy ấm khi mặc đủ áo mũ, nhưng người phụ nữ chỉ thực sự thấy ấm khi có con mà thôi. Cứ suýt xoa trời lạnh, nhưng mẹ không thấy lạnh nữa rồi, trong lòng ấm lắm. Ấm nhất lúc con gái yêu kề má vào đùi mẹ, dụi dụi y hệt con mèo. Rồi con gái yêu vin cổ mẹ xuống để thơm. Nói điều này, chắc hẳn các mẹ chia sẻ nhiệt tình nhỉ. Những đứa trẻ đáng yêu thế, chúng thật kỳ diệu phải không?

Yêu conMất ngủ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31