Mẹ lại ốm rồi - My baby this week: 5 months - week 4
Friday, March 16, 2007 1:32:51 PM
Chào con gái yêu,
Mấy hôm nay mẹ không viết blog cho con được. Đến cơ quan thì bận, về nhà thì nhiều việc phải lo cho con trước, sau đó mới có thời gian lên mạng một chút buổi tối, thường thì chỉ để viết blog cho con thôi. Mẹ bị sốt và ho trở lại. Thời tiết độc quá con nhỉ. Thường thì mẹ rất khoẻ mạnh. Cả năm không thấy ốm bao giờ. Thế mà 1 tháng nay mẹ ốm 3 lần. Mấy hôm trước cứ đêm thì sốt hơn 39 độ, ngày thì đi làm bình thường. Cứ đi làm thì mẹ thấy đỡ hơn. Có thể là do công việc hút mình vào mà quên mất. Nhưng về đến nhà là sốt sình sịch. Nhưng con yêu ạ, vì con gái của mẹ quan trọng với mẹ hơn cả sức khoẻ của mẹ nên cho dù mẹ có mệt thế nào thì mẹ cũng dậy tắm cho con, cho con ăn bột... mẹ lo cho con mọi việc như thường ngày, chỉ tiếc là không thể ngồi nói chuyện đùa nghịch với con như mọi khi được. Mẹ cứ không yên tâm nếu để cô Duyên tắm cho con hay cho con ăn bột. Hết tuần sau mẹ cho con ăn bột mặn nhé. Hôm nay ông ngoại đã đi về Trường Tộ mua bột trẻ em cho con rồi đấy. Cửa hàng đấy nổi tiếng Hà nội chuyên xay bột trẻ em, các mẹ từ khắp nơi đều về đó mua. Mẹ yên tâm với chất lượng bột rồi. Còn các bữa đầu tiên mẹ sẽ nấu cho con, mẹ sẽ hướng dẫn cô Duyên nấu sau. Mẹ đã có đủ 10 thực đơn cho con thay đổi bữa. Sau này cứ theo thực đơn mà cô Duyên chuẩn bị. Con gái nhớ ăn cho tốt nhé. Hôm nay mẹ phải uống thêm thuốc nữa, lại phải cho con ngừng bú. Mẹ buồn lắm. Mẹ muốn cho con bú mẹ thật nhiều, thật nhiều. Mẹ thấy mình như chưa hoàn thành nhiệm vụ khi để con ngưng bú thế này. Con đừng giận mẹ nhé. Mấy hôm nay con chơi ngoan, (trộm vía). Trò chơi yêu thích nhất là ngồi và hất toàn thân về phía sau, va vào ngực người bế. Càng va càng thích. Rồi lại tự đưa người ra phía trước rồi hất ra sau. Nhiều lúc mẹ cũng thấy đau khi con làm thế. Mẹ không đồng ý khi con nghịch quá đâu nhé. Chỉ đùa chút thôi thì được. Kẻo ăn bao nhiêu lại trớ hết ra thì mẹ không vui.
Thời tiết mấy hôm nay nồm quá đi mất. Nhà cửa đồ đạc đổ mồ hôi hết tất cả. Đúng là thời tiết thật độc. Cũng vì thế mà mấy con muỗi sinh sôi nảy nở phát khiếp lên được. Mẹ cầm vợt muỗi cả ngày. Con bị vài nốt muỗi cắn ở tay mà mẹ xót hết cả ruột. Bôi nước hoa cạo râu của bố nhé. Nước hoa đấy nhẹ lắm, không làm con xót nhiều đâu. Mẹ liền ra quyết định với cả nhà: Đêm 2 mẹ con mắc màn to, ngày, mỗi khi con ngủ dù là 5 phút đặt xuống giường cũng phải chụp màn nhỏ. Và yêu cầu mọi người: Hết sức tránh để TỪ MAI SẼ KHÔNG CÓ MỘT CON MUỖI NÀO CẮN CON NỮA. Mẹ cũng biết là chẳng ai tránh được, và cũng không thể thực hiện yêu cầu đó 100% đâu. Nhưng con muỗi có đốt con cũng không báo trước cho ai, vậy nên đề phòng vẫn hơn là cứ ngồi thắc mắc đốt bao giờ nhỉ.
Thôi, mẹ về cho con ăn bột đây. Rồi mẹ đi ngủ sớm. Mai dậy đi mua lá về xông giải cảm. Mẹ của con sẽ khỏe rất nhanh thôi mà. Yêu con lắm.
Your baby's development is now working in your favor when she's fussy: She's increasingly distractible. Intensely interested in the world around her, her rapidly evolving brain zeroes in on things that are new and different. So when your baby is a little cranky, use her growing interest in novelty to your advantage by making a funny noise, singing a song, gently banging a pot — any change from the norm may snap her out of her grumpy mood. Sometimes simply walking outside with her works wonders.
Of course, such distractions can quickly wear off, so try to develop and remember a range of different ploys to keep your baby in good spirits. Also make sure that one of the basic reasons for fussiness isn't the cause: Check to see whether she needs a diaper change, is hungry, needs to burp, or is simply sleepy. If all of her basic needs are met, it may be that a change of scenery or some floor play with you will be just the thing to shake her boredom.
From babycenter.com
Mấy hôm nay mẹ không viết blog cho con được. Đến cơ quan thì bận, về nhà thì nhiều việc phải lo cho con trước, sau đó mới có thời gian lên mạng một chút buổi tối, thường thì chỉ để viết blog cho con thôi. Mẹ bị sốt và ho trở lại. Thời tiết độc quá con nhỉ. Thường thì mẹ rất khoẻ mạnh. Cả năm không thấy ốm bao giờ. Thế mà 1 tháng nay mẹ ốm 3 lần. Mấy hôm trước cứ đêm thì sốt hơn 39 độ, ngày thì đi làm bình thường. Cứ đi làm thì mẹ thấy đỡ hơn. Có thể là do công việc hút mình vào mà quên mất. Nhưng về đến nhà là sốt sình sịch. Nhưng con yêu ạ, vì con gái của mẹ quan trọng với mẹ hơn cả sức khoẻ của mẹ nên cho dù mẹ có mệt thế nào thì mẹ cũng dậy tắm cho con, cho con ăn bột... mẹ lo cho con mọi việc như thường ngày, chỉ tiếc là không thể ngồi nói chuyện đùa nghịch với con như mọi khi được. Mẹ cứ không yên tâm nếu để cô Duyên tắm cho con hay cho con ăn bột. Hết tuần sau mẹ cho con ăn bột mặn nhé. Hôm nay ông ngoại đã đi về Trường Tộ mua bột trẻ em cho con rồi đấy. Cửa hàng đấy nổi tiếng Hà nội chuyên xay bột trẻ em, các mẹ từ khắp nơi đều về đó mua. Mẹ yên tâm với chất lượng bột rồi. Còn các bữa đầu tiên mẹ sẽ nấu cho con, mẹ sẽ hướng dẫn cô Duyên nấu sau. Mẹ đã có đủ 10 thực đơn cho con thay đổi bữa. Sau này cứ theo thực đơn mà cô Duyên chuẩn bị. Con gái nhớ ăn cho tốt nhé. Hôm nay mẹ phải uống thêm thuốc nữa, lại phải cho con ngừng bú. Mẹ buồn lắm. Mẹ muốn cho con bú mẹ thật nhiều, thật nhiều. Mẹ thấy mình như chưa hoàn thành nhiệm vụ khi để con ngưng bú thế này. Con đừng giận mẹ nhé. Mấy hôm nay con chơi ngoan, (trộm vía). Trò chơi yêu thích nhất là ngồi và hất toàn thân về phía sau, va vào ngực người bế. Càng va càng thích. Rồi lại tự đưa người ra phía trước rồi hất ra sau. Nhiều lúc mẹ cũng thấy đau khi con làm thế. Mẹ không đồng ý khi con nghịch quá đâu nhé. Chỉ đùa chút thôi thì được. Kẻo ăn bao nhiêu lại trớ hết ra thì mẹ không vui.
Thời tiết mấy hôm nay nồm quá đi mất. Nhà cửa đồ đạc đổ mồ hôi hết tất cả. Đúng là thời tiết thật độc. Cũng vì thế mà mấy con muỗi sinh sôi nảy nở phát khiếp lên được. Mẹ cầm vợt muỗi cả ngày. Con bị vài nốt muỗi cắn ở tay mà mẹ xót hết cả ruột. Bôi nước hoa cạo râu của bố nhé. Nước hoa đấy nhẹ lắm, không làm con xót nhiều đâu. Mẹ liền ra quyết định với cả nhà: Đêm 2 mẹ con mắc màn to, ngày, mỗi khi con ngủ dù là 5 phút đặt xuống giường cũng phải chụp màn nhỏ. Và yêu cầu mọi người: Hết sức tránh để TỪ MAI SẼ KHÔNG CÓ MỘT CON MUỖI NÀO CẮN CON NỮA. Mẹ cũng biết là chẳng ai tránh được, và cũng không thể thực hiện yêu cầu đó 100% đâu. Nhưng con muỗi có đốt con cũng không báo trước cho ai, vậy nên đề phòng vẫn hơn là cứ ngồi thắc mắc đốt bao giờ nhỉ.
Thôi, mẹ về cho con ăn bột đây. Rồi mẹ đi ngủ sớm. Mai dậy đi mua lá về xông giải cảm. Mẹ của con sẽ khỏe rất nhanh thôi mà. Yêu con lắm.
Your baby's development is now working in your favor when she's fussy: She's increasingly distractible. Intensely interested in the world around her, her rapidly evolving brain zeroes in on things that are new and different. So when your baby is a little cranky, use her growing interest in novelty to your advantage by making a funny noise, singing a song, gently banging a pot — any change from the norm may snap her out of her grumpy mood. Sometimes simply walking outside with her works wonders.
Of course, such distractions can quickly wear off, so try to develop and remember a range of different ploys to keep your baby in good spirits. Also make sure that one of the basic reasons for fussiness isn't the cause: Check to see whether she needs a diaper change, is hungry, needs to burp, or is simply sleepy. If all of her basic needs are met, it may be that a change of scenery or some floor play with you will be just the thing to shake her boredom.
From babycenter.com
