My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Chờ mẹ nhé.

Từ ngày biết mình mang thai con, mẹ đã là độc giả trung thành của các trang web liên quan đến trẻ em. Cứ lên mạng là đọc, bất luận là đang làm việc, đang viết Blog hay đang chat. Cứ làm một lúc ít nhất 2 việc như thế. Google liên quan đến trang phục trẻ em, các loại sữa, các loại thuốc, bệnh, đồ chơi, blogs... được mở liên tục. Biết thêm được cho con có bao nhiêu thứ hay. Rồi cũng vì thế, mẹ ước mình biết chụp ảnh, biết làm photoshop, biết làm bánh, nấu chè, thêu, ước mình có nhiều thời gian hơn để đưa con đi chơi, muốn con tiếp xúc với nhiều thứ đẹp bên ngoài, trang trí phòng cho con, dạy con học, dạy con chơi... Muốn nhiều thứ lắm nhưng chưa làm được cái gì cả. Chán nhỉ.

Ước gì...

Giá mà mẹ nói ra được với con 1 điều ước căn bản của đời mình nhỉ. heart

Nhưng, yêu con lắm, mẹ sẽ làm được, từng thứ một, hãy chờ mẹ nhé. Chẳng cần điều ước gì cả. Có con là nguồn động viên, là nguyên nhân, là mục đích, là căn bản rồi còn gì. Hãy chờ mẹ...

---

Nhớ con quá, sáng gọi điện về 1 lần thấy bà nói con đang ị. Mẹ chẳng được nói chuyện với con tí nào. Chắc lúc đấy đang mải mặt mũi đỏ gay gắt nên ko thiết gì đến cái điện thoại cả. Vừa gọi điện về thì con đang ngủ. Vẫn chưa ị được. Khổ thân con yêu, mấy hôm nay lại táo bón rồi. Mà ăn chuối và đu đủ thường xuyên, sữa chua, uống nước... chắc một phần do sữa con yêu nhỉ. Sữa này tăng cân tốt nhưng xem ra táo bón. Mẹ sẽ điều chỉnh thực đơn cho con.

Sáng nay mẹ đi làm, con khóc nhè, miệng méo xệch. Mẹ ngó qua khe cửa mãi, chờ lúc con nín mới đành đi. Thế mà mãi không nín, nhìn thương thế, chỉ muốn chạy vào. Mà có chạy vào mãi được đâu, vài phút thể nào lại chẳng chạy ra, lại bắt đầu lại từ đầu à? thôi thì... đành phải ngó trộm mà thắt tim vào thôi.

Sắp Noel rồiRăng quặp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31