My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Mẹ mua xe gỗ, cho bé tập đi



Mẹ mua xe gỗ, cho bé tập đi. Bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông.

Ấy là mẹ định như thế, định mua xe gỗ cho bé tập đi. Xe tập đi bằng gỗ rất tốt, không lao quá nhanh và làm hỏng chân con. Rồi cuối cùng lang thang một hồi ở Lương Văn Can lại thôi không mua xe gỗ nữa. Vì con chỉ tập đi trong vòng 1 tháng, biết đi rồi lại bỏ ngay. Tập đi có xe lại bị phụ thuộc. Con gái mẹ sẽ tự đứng vững, tự đi ngay từ những bước đầu đời, phải không?

Dĩ nhiên là mẹ cũng không về tay không rồi. Mẹ mua cho con xe mới, thay cái xe cũ. Giờ, con gái mẹ đi a còng (@) nhé. Mẹ chọn cái xe điệu nhất cho con, màu hồng cho con gái. Khoai lang thích lắm, ngồi trong múa hát và nhún nhẩy suốt, quên hết mọi chuyện bên ngoài.

Thấy con vui và thích thú như vậy, mẹ cũng vui lắm. Cuối tuần rồi, mẹ con mình ngày mai có thể đi chơi với nhau vào ban ngày, sẽ chụp ảnh đẹp cho bố xem nhé. Mẹ nói với bố sẽ chăm post ảnh mà rồi lười quá đi mất.

300 GramCon ngoan

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31