Mất ngủ
Tuesday, January 29, 2008 7:18:32 PM
Con yêu,
2h rồi, mẹ không ngủ được. Mẹ mất ngủ. Nhìn sang thấy con yêu nằm ngủ ngon quá. Trời lạnh, mẹ cho con sang nằm cùng giường để còn kéo chăn cho con vì con hay đạp chăn lắm. Cái gối cá heo xanh mẹ đặt ngay ngắn cho con, nó vẫn ngay ngắn, còn con thì sao?

----
Chuyện ngắn của mẹ
YÊU
Sáng.
- Em à, em đang làm gì?
- Em đang làm việc, giờ này là giờ làm việc mà anh?
- Em có bận lắm không?
- Em khá bận, còn anh, anh sáng nay thế nào?
- Anh đang đứng ở cửa công ty em.
- Để làm gi?
- Anh mang cho em mấy quả quất anh đào, anh nghĩ là em sẽ thích chúng, ngon lắm.
- Em đang họp, em không thể ra ngoài được lúc này, chiều anh nhé.
- Bao lâu nữa thì em họp xong?
- 2 tiếng nữa.
- Anh chờ em.
Chiều muộn.
- Anh mua vé xem phim rồi này, lên xe đi, anh chở em
- Vâng, vui thế, lâu lắm rồi em mới lại đến rạp đấy.
- Em vào xem đi, 2 tiếng nữa anh đón em ở cửa.
- Sao lại thế?
- Chiều nay anh rất bận, nhiều việc phải làm lắm, nhưng phim này rất hay, anh muốn em xem nó nên anh vẫn mua vé cho em, cứ vào xem đi, coi như anh ngồi cạnh, đừng ngại, em xem phim, anh làm việc, lát anh đón em rồi mình đi ăn.
Tối.
- Em say rồi thì phải
- Vâng, em muốn về, em thấy chóng mặt
- Lên xe đi
- Vâng
- Đến cửa rồi này, em thấy thế nào rồi?
- Em thấy ổn rồi, hết hẳn chóng mặt, sao lại thế nhỉ? em có uống nhiều đâu, đúng lúc vui nhất thì lại phải về.
- Vậy, em có muốn mình quay lại đó không?
- Quay lại đó ư? cả một quãng đường dài...
- Em có muốn không?
- Em có muốn
- Vậy, em lên xe đi.
Khuya.
- Alô, em à? em ngủ chưa?
- Em chuẩn bị ngủ đây.
- Anh thấy chuyện này hay quá, anh đọc cho em nghe nhé
- Vâng, anh đọc đi
...
- Alô, em còn đó không? em ngủ chưa? Alô, em nghe được đến đâu rồi? Alô, chắc em ngủ rồi, anh bỏ máy nhé
Vâng, nàng đã ngủ lâu rồi.
Nhiều năm sau.
- Không thể có ai yêu anh hơn em, anh biết thế... nhưng...
- ...
- Em biết không? anh không muốn em khổ, anh sẽ làm em khổ nếu em sống với anh.
- ...
- Cô ta là một người rất giống em.
- ...
Nàng, nước mắt lã chã, đầm đìa...
2h rồi, mẹ không ngủ được. Mẹ mất ngủ. Nhìn sang thấy con yêu nằm ngủ ngon quá. Trời lạnh, mẹ cho con sang nằm cùng giường để còn kéo chăn cho con vì con hay đạp chăn lắm. Cái gối cá heo xanh mẹ đặt ngay ngắn cho con, nó vẫn ngay ngắn, còn con thì sao?
----
Chuyện ngắn của mẹ
YÊU
Sáng.
- Em à, em đang làm gì?
- Em đang làm việc, giờ này là giờ làm việc mà anh?
- Em có bận lắm không?
- Em khá bận, còn anh, anh sáng nay thế nào?
- Anh đang đứng ở cửa công ty em.
- Để làm gi?
- Anh mang cho em mấy quả quất anh đào, anh nghĩ là em sẽ thích chúng, ngon lắm.
- Em đang họp, em không thể ra ngoài được lúc này, chiều anh nhé.
- Bao lâu nữa thì em họp xong?
- 2 tiếng nữa.
- Anh chờ em.
Chiều muộn.
- Anh mua vé xem phim rồi này, lên xe đi, anh chở em
- Vâng, vui thế, lâu lắm rồi em mới lại đến rạp đấy.
- Em vào xem đi, 2 tiếng nữa anh đón em ở cửa.
- Sao lại thế?
- Chiều nay anh rất bận, nhiều việc phải làm lắm, nhưng phim này rất hay, anh muốn em xem nó nên anh vẫn mua vé cho em, cứ vào xem đi, coi như anh ngồi cạnh, đừng ngại, em xem phim, anh làm việc, lát anh đón em rồi mình đi ăn.
Tối.
- Em say rồi thì phải
- Vâng, em muốn về, em thấy chóng mặt
- Lên xe đi
- Vâng
- Đến cửa rồi này, em thấy thế nào rồi?
- Em thấy ổn rồi, hết hẳn chóng mặt, sao lại thế nhỉ? em có uống nhiều đâu, đúng lúc vui nhất thì lại phải về.
- Vậy, em có muốn mình quay lại đó không?
- Quay lại đó ư? cả một quãng đường dài...
- Em có muốn không?
- Em có muốn
- Vậy, em lên xe đi.
Khuya.
- Alô, em à? em ngủ chưa?
- Em chuẩn bị ngủ đây.
- Anh thấy chuyện này hay quá, anh đọc cho em nghe nhé
- Vâng, anh đọc đi
...
- Alô, em còn đó không? em ngủ chưa? Alô, em nghe được đến đâu rồi? Alô, chắc em ngủ rồi, anh bỏ máy nhé
Vâng, nàng đã ngủ lâu rồi.
Nhiều năm sau.
- Không thể có ai yêu anh hơn em, anh biết thế... nhưng...
- ...
- Em biết không? anh không muốn em khổ, anh sẽ làm em khổ nếu em sống với anh.
- ...
- Cô ta là một người rất giống em.
- ...
Nàng, nước mắt lã chã, đầm đìa...
