My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Đêm thứ hai không ngủ

Thêm 1 đêm nữa 5h con mới ngủ. Mẹ tính sẽ cho con thức cả ngày hôm nay để đêm nay ngủ ngoan. Ấy thế mà từ 11h sáng đến bây giờ (18.00h) con vẫn ngủ ngon lành. TV bật to thoải mái, mọi người nói chuyện thoải mái, nắn bóp massage cho con thì con vẫn mặc. Ngủ đã.

Thế là lại báo hiệu một đêm nữa cả 2 chúng ta cùng thức rồi. Còn một tuần nữa là con sang tháng thứ tư. Chuẩn bị thôi nôi rồi nhé. Vậy là sẽ thành người lớn đấy. Sữa của con uống mẹ cũng sẽ phải đổi sang số 2. Lớn hơn một bước rồi đấy. Không còn là trẻ sơ sinh nữa đâu. Thế nên, việc ngủ cũng phải thay đổi con nhé. Người lớn ngủ ban đêm và thức chơi ban ngày mà. angel Chẳng mấy chốc mà con sẽ phải ăn bột nữa. Khi đó mẹ đi làm rồi nhỉ. Mẹ sẽ không yên tâm tí nào, nhưng mẹ nào chẳng thương con mà vẫn đi làm hết cả đấy thôi. Phải đi làm để con kiếm tiền mua sữa cho con chứ. Rồi mẹ sẽ phải quen với việc xa con 1 ngày 9 tiếng. Lúc đó con sẽ khoẻ mạnh và ngoan ngoãn nhé, để mẹ yên tâm làm việc. Mẹ sang đánh thức con dậy đây.

Mất ngủMy Baby this week (2 months 3 weeks)

Comments

Duy Khánhduykhanh2271987 Saturday, December 16, 2006 11:34:12 AM

hic hic, chài ạ, bé tẹo thế mà em đã bít viết blog rùi, khâm phục

Astavietdown Saturday, December 16, 2006 1:15:47 PM

Có thế mà cũng không hiểu.
Đây là blog của 1 người mẹ viết về con mình

Astavietdown Saturday, December 16, 2006 1:26:18 PM

Chị quả là 1 người mẹ yêu con.
Lần đầu tiên tôi thấy có 1 người phụ nữ làm blog về con, để sau này nó có thể đọc lại được.
Nhưng sao ở đây không thấy anh ấy vào viết gì nhỉ ?

Viktoria Buiova'betrang Sunday, December 17, 2006 5:31:34 AM

Cám ơn Astavietdown đã vào thăm trang blog của cháu. Bố cháu công tác xa lắm, về với con tháng đầu tiên và lại đi công tác rồi. Cũng không có điều kiện chứng kiến con lớn lên từng ngày để viết được như mẹ cháu. Hàng ngày bố cháu vẫn vào đọc để biết cháu thế nào. Bố cùng mẹ viết cho con vào trang blog này cũng là ý kiến hay. Mẹ cháu sẽ tiếp thu và nói với bố cháu ạ. Cảm ơn bác (cô/chú) Astavietdown rất nhiều.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31