Mẹ thương con 2 lần như thế
Wednesday, September 19, 2007 4:11:30 AM
Còn 5 ngày nữa là sinh nhật con gái yêu. Thời gian trôi chậm mà cũng nhanh. Mẹ đếm từng tháng một sao thấy lâu thế. Thế rồi nhìn lại cả quãng đường mình vừa đi qua lại thấy cũng nhanh. Con gái mẹ đang lớn dần.
Con gái mẹ là một bé gái rất ngoan. Con càng ngoan, mẹ càng thương con hơn. Mấy hôm vừa rồi sốt cao là thế, con vẫn chơi ngoan và cười. Nhìn con, mẹ thương lắm.
Sinh nhật con muốn gì? ngoài quà mua được ở ngoài cửa hàng cửa hiệu cho con, mẹ sẽ tặng con nguyên cả trái tim của mẹ, trọn vẹn, hoàn toàn. Thế sao đã đủ? Tình thương của mẹ cho con nếu đếm được thì sẽ bằng tổng số tất cả lá trên cành, tất cả những sợi tóc của hơn 6 tỉ người trên thế giới, tất cả các hạt thóc, tất cả các hạt mưa, hạt nắng, hạt vui, hạt buồn...
Thế sao đã đủ???
Thế chưa đủ. Mẹ thương con 2 lần như thế.
Con gái mẹ là một bé gái rất ngoan. Con càng ngoan, mẹ càng thương con hơn. Mấy hôm vừa rồi sốt cao là thế, con vẫn chơi ngoan và cười. Nhìn con, mẹ thương lắm.
Sinh nhật con muốn gì? ngoài quà mua được ở ngoài cửa hàng cửa hiệu cho con, mẹ sẽ tặng con nguyên cả trái tim của mẹ, trọn vẹn, hoàn toàn. Thế sao đã đủ? Tình thương của mẹ cho con nếu đếm được thì sẽ bằng tổng số tất cả lá trên cành, tất cả những sợi tóc của hơn 6 tỉ người trên thế giới, tất cả các hạt thóc, tất cả các hạt mưa, hạt nắng, hạt vui, hạt buồn...
Thế sao đã đủ???
Thế chưa đủ. Mẹ thương con 2 lần như thế.
