Ông Tư
Friday, December 22, 2006 8:22:52 AM
Hôm qua ông Tư bấm chuông cửa. Mẹ mở cửa ra, ông Tư dúi ngay một phong kẹo Sokola vào tay: "Chú có quà cho mày này". Cảm ơn ông xong, mẹ thấy ông hỏi ngay điện thoại để đâu cho chú mượn. Thấy ông hẹn hò ai đó: Ngõ 294 Kim Mã, Sứ quán Thuỵ Điển. Ông cất xe vào nhà và thế rồi ông chạy mất. Chắc ông ra ngoài đón bạn. Đi phải đến nửa tiếng đồng hồ không thấy quay lại, ông ngoại thì pha nước ngồi chờ mãi không thấy đâu. Hỏi ông Tư đâu mẹ cũng không biết, chỉ đoán là ra ngõ đón bạn thôi. Mẹ lên phòng với con ăn luôn phong sokola của ông. Ngon quá, nhoem nhoem, con lớn lên nhanh đi, mẹ cho ăn cùng. Mẹ không dám ăn nhiều sợ nóng ảnh hưởng đến con. Bế con được một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng, chắc ông Tư quay lại rồi đây. Mở cửa, mẹ giật bắn mình
Một ông già tuyết to đùng bước vào phòng. Mẹ còn đang ngơ ngác thì ông Tư vào nói: Ông già đến thăm em bé và tặng quà em bé đây. Ôi, mẹ xúc động quá. Ông Tư là người hiền lành nhất họ, cuộc sống của ông xưa nay khó khăn lắm, nhìn ông lúc nào cũng kham khổ, ấy vậy nhưng vô tư cũng nhất họ luôn, lúc nào cũng cười nói và không bao giờ thấy mình khổ. Ông Tư lại trở thành người thanh thản nhất khi chẳng bao giờ tiền bạc làm mình đau đầu, không có cũng không sao cả, trời cho sao sống vậy. Từ bé, mẹ chưa bao giờ được ông già noel ghé thăm cả. Vẫn biết mẹ lúc nào chẳng ngoan
. Ấy thế mà con bé tí đã được ông già ghé thăm rồi nhé. Chắc là con phải ngoan lắm nhỉ. Vậy mà con ngủ tít, không thức dậy mà nhận quà gì cả. Ông ngoại lấy máy quay video ra quay. ông Tư là một người có cuộc sống không dư dả. Mẹ sẽ không quên điều đó. Có lần bố con nói: Không biết người nhận quà hay người cho quà ai hạnh phúc hơn ai đâu. Và có lẽ niềm xúc động và hạnh phúc của mẹ con mình cũng ẩn chứa hạnh phúc của ông Tư trong đó con nhỉ. Con hãy như ông già nôel con chúc nhé: Bé ngoan, hay ăn, chóng lớn.
Một ông già tuyết to đùng bước vào phòng. Mẹ còn đang ngơ ngác thì ông Tư vào nói: Ông già đến thăm em bé và tặng quà em bé đây. Ôi, mẹ xúc động quá. Ông Tư là người hiền lành nhất họ, cuộc sống của ông xưa nay khó khăn lắm, nhìn ông lúc nào cũng kham khổ, ấy vậy nhưng vô tư cũng nhất họ luôn, lúc nào cũng cười nói và không bao giờ thấy mình khổ. Ông Tư lại trở thành người thanh thản nhất khi chẳng bao giờ tiền bạc làm mình đau đầu, không có cũng không sao cả, trời cho sao sống vậy. Từ bé, mẹ chưa bao giờ được ông già noel ghé thăm cả. Vẫn biết mẹ lúc nào chẳng ngoan
. Ấy thế mà con bé tí đã được ông già ghé thăm rồi nhé. Chắc là con phải ngoan lắm nhỉ. Vậy mà con ngủ tít, không thức dậy mà nhận quà gì cả. Ông ngoại lấy máy quay video ra quay. ông Tư là một người có cuộc sống không dư dả. Mẹ sẽ không quên điều đó. Có lần bố con nói: Không biết người nhận quà hay người cho quà ai hạnh phúc hơn ai đâu. Và có lẽ niềm xúc động và hạnh phúc của mẹ con mình cũng ẩn chứa hạnh phúc của ông Tư trong đó con nhỉ. Con hãy như ông già nôel con chúc nhé: Bé ngoan, hay ăn, chóng lớn. 