My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Nhạc Việt

...Xưa đêm vắng, đưa nhau về
Nay đơn bóng đường khuya
Khi vui thấy trăng không mờ
Lòng buồn nên trăng úa
Kìa phồn hoa còn đó
Những con đường buồn vui lộng gió
Những ân tình chìm trong lòng phố
Cũng theo hư không mà đi...

Chẳng hiểu từ bao giờ thỉnh thoảng mẹ Chi nghe nhạc Việt. Các bạn bảo: SẾN, rồi chị Hương bảo: Ơ, em thay đổi đến ngạc nhiên!

worried Ai cũng có lúc thay đổi mà.

Ơ, mà cũng đúng là ngạc nhiên thật, hôm nay tự nhiên Hồ Ngọc Hà lại có thêm 1 thính giả mới toe.
Mà không, nói đúng hơn là Y Vân.

Nhưng mà, thỉnh thoảng nghe nhạc việt cũng thấy hay. Phải mỗi tội, mỗi lần chỉ có thể nghe được 1 bài, nghe xong lần nào là mình cũng biến thành nước. Buồn rũ.

Tự nhiên lại thấy nhớ Phương, nhớ nhiều thứ...

Thôi thôi, đi tắt nhạc. Nó chính là thủ phạm.faint

Cưng yêu của mẹ ơi, mẹ tắt nhạc rồi. Cho mẹ chui vào cũi nằm với nhé. love

Trái tim mẹ lại đập, lại đập, bồi hồi, bồi hồi, không thể hoà cùng nhịp tim của con, nhưng có thế, mới nghe được tiếng thịch thịch kia, nhịp nhàng, dịu dàng, yêu thương đến lạ. Trên đời, ta chỉ cần tìm được một nhịp tim trùng với mình, và ít nhất một nhịp tim không trùng nhưng ta nghe được. Thế là hạnh phúc. Thế nhưng khó, có khi tìm kiếm cả đời, vì con người ta hay ngộ nhận. Mẹ chỉ biết, đêm nay, mẹ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực của cún cưng yêu thương. Cái gì đã là của mẹ, thì mãi mãi sẽ là của mẹ. Là tiếng đập ấy... nồng nàn yêu thương.

Bắn súngSắp Noel rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31