My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Chữ "nhẫn" trong hôn nhân



Rất nhiều những đôi, khi yêu nhau thì quyết có nhau nhưng chỉ một thời gian ngắn chung sống đã “tan đàn xẻ nghé”. Phần nhiều là vì thiếu chữ “Nhẫn” trong ứng xử gia đình.

Chữ “Nhẫn” trong hôn nhân gia đình được hiểu theo nhiều nghĩa và ít nhiều đều mang ý nghĩa tiêu cực. Vì vậy, trước hết phải khẳng định rõ rằng: Nhẫn không phải là nhục, không phải là cam chịu, luồn cúi hay hạ thấp mình. Nhẫn là “vì nhau” mà sống mà hành động.

Có tình yêu thì mới cưới nhau. Nhưng hôn nhân không chỉ đơn giản là màu hồng, giữ gìn hạnh phúc hôn nhân cần thật nhiều hy sinh và tha thứ nữa bởi đâu có ai hoàn hảo. Bỏ qua những giận hờn vụn vặt, nhỏ nhặt chính là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì chắc chắn là việc đáng phải làm.

Nhẫn không chỉ là chịu đựng mà là tha thứ. Nhờ có Từ, Bi, Hỷ, Xả mà ta có được Nhẫn một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Bởi thế, Nhẫn còn là thuốc đối trị sân hận, làm chủ được bản thân. Nhờ kiên nhẫn, độ lượng mà bớt được cái tính nóng nảy chỉ làm hỏng việc, mất hòa khí với người xung quanh và đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng.

Nếu người chồng có tính trăng hoa khó bỏ mà người vợ lại "làm cho ra nhẽ", cho thiên hạ thấy rõ "cái bộ mặt của anh", để khỏi ấm ức thiệt thòi thì khi hết giận, hết hờn... cũng là lúc gia đình "tan đàn xẻ nghé"... Lúc đó, hỏi ai là người chiến thắng?

Nhưng nếu cũng người chồng ấy mà người vợ kiên trì, chịu đựng, con cái không biết, gia đình vẫn ấm êm... rồi tìm cách kéo chồng về, "lạt mềm buộc chặt" như chuyên tâm hơn vào gia đình, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ hơn, con lớn khỏe, học hành tấn tới rồi kiên quyết và cứng rắn trong quản lý kinh tế (từ tiền nong, xe, nhà, tất cả đều đứng tên vợ)… thì chẳng khác nào phương thuốc hữu hiệu, người chồng sẽ dần dần suy nghĩ lại, bớt tính lẳng lơ, chuyên chú vào làm ăn và chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

Thiết nghĩ, hôn nhân có nền tảng từ tình yêu, lại có thêm chữ “Nhẫn” thì không có khó khăn hay trở ngại nào là không thể vượt qua.

Sưu tầm - Báo điện tử dantri.com

Cô Huyền à, cô đừng có comment blog của cháu giống một tờ tạp chí với bài này nhé. Là vì mẹ cháu thích câu cuối cùng mà thôi, nghe đầy tính nghị lực và tính tuyệt đối.

Từ bé, mẹ đã thiếu tính kiên nhẫn rồi. Nóng như lửa và dễ cáu vô cùng, sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi thứ (thật chẳng hay chút nào). Từ bé, mẹ đã không làm được một việc gì kiên trì, nhẫn nại, trừ tập đàn (việc duy nhất). Rồi lớn lên còn thêm một việc nữa, là yêu. Mà thực ra, nói rằng kiên nhẫn trong tình yêu thì cũng không đúng. Vì khi người ta đã yêu và thực sự yêu thì mọi việc khác đều trở nên không còn quan trọng nữa. Những gì làm mẹ buồn phiền đều chỉ là hạng thứ, xếp sau tình yêu. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ đơn giản cho rằng: "Con bé này kiên nhẫn thật". Người ta không bao giờ hiểu được rằng thực chất là mẹ yêu và đang bỏ qua tất cả những gì xảy ra ngoài lồng ngực, kể cả những gì đau đớn nhất.

Cô Hoa bạn mẹ hỏi: "Em cũng chịu chị đấy, Tại sao chị lại có thể kiên nhẫn ngồi thêu một bức tranh to thế, hàng triệu mũi thêu đến thế?". Con biết câu trả lời của mẹ đúng không? Con hiểu mẹ mà, thật là đơn giản: "để tặng anh".

Cháo hạtCai nghiện

Comments

Unregistered user Monday, March 3, 2008 2:01:02 AM

Ban Cathy writes: Chet that chi oi, doc xong moi thay minh cung co' hoi hoi NHAN NHAN day nhung lai khong co tinh kien quyet va cung ran. May ma ong xa em cung tot, vay ma em cung chua lam gi duoc cho chong huong chi la theu hang nghin mui theu... :(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31