Niềm vui sướng
Friday, April 13, 2007 1:27:16 PM
Chiều thứ sáu, tự nhiên trong lòng thấy sướng âm ỉ. Mới phát hiện ra, có gì đâu! 2 ngày tới được nghỉ thôi mà. Mẹ mới lĩnh lương, trên đường đi làm về tạt qua cửa hàng quần áo, mua được cho con gái hộp sữa Hipp, ít quần con mặc mùa hè, bỉm đóng đêm, vài thứ lặt vặt nữa, cũng hết 500 ngàn. Hehe, đi nửa tháng lương của mẹ rồi
Mẹ đùa chút thôi. Chỉ mong con gái ăn uống được tốt. Mua đồ cho con cũng là niềm vui của mẹ, trên đường về cũng thấy sướng âm ỉ nữa.
18.30h, cho con ăn bột. Trộm vía hôm nay con xuất sắc đến ngạc nhiên, thun thút đi hết cái chỗ bột mà mọi khi phải mất nửa tiếng. Cả nhà vui mừng, riêng mẹ thì thấy nhàn hạ hẳn đi, như thể mình chưa hề cho con ăn, mình chưa hề làm gì. Lại thêm một niềm vui nữa.
Chẳng thế mà tối có chút thời gian dôi ra, mẹ ra đầu phố mua cho cô D bánh xà phòng thơm. Cửa hàng bầy bao nhiêu sữa mà chẳng thấy Hipp, mẹ cứ thử hỏi bà bán hàng có sữa Hipp không? Bà ý bảo cô không bán vì ở đây ít người cho con ăn sữa đó lắm, nhưng con cô chuyên đưa Hipp cho các cửa hàng, đầu mối nhập khẩu. Hỏi ra, mua rẻ được bao nhiêu so với chỗ mẹ vẫn hay mua. Mẹ liền nhắn bà ấy lấy luôn cho con mẹ 2 hộp to đùng. Thế là từ nay sẽ mua Hipp ở đấy, gần nhà, không phải đi xa, lại rẻ nữa. Vui thế.
Con gái ơi, xét cho cùng tất cả những niềm vui mẹ vừa kể trên cũng là vì mẹ có được cái gì đó cho con. Niềm vui thật đơn giản nhưng thật thiêng liêng với mẹ. Con là niềm vui sướng hạnh, phúc nhất đời của mẹ đấy.
Mẹ đùa chút thôi. Chỉ mong con gái ăn uống được tốt. Mua đồ cho con cũng là niềm vui của mẹ, trên đường về cũng thấy sướng âm ỉ nữa. 18.30h, cho con ăn bột. Trộm vía hôm nay con xuất sắc đến ngạc nhiên, thun thút đi hết cái chỗ bột mà mọi khi phải mất nửa tiếng. Cả nhà vui mừng, riêng mẹ thì thấy nhàn hạ hẳn đi, như thể mình chưa hề cho con ăn, mình chưa hề làm gì. Lại thêm một niềm vui nữa.
Chẳng thế mà tối có chút thời gian dôi ra, mẹ ra đầu phố mua cho cô D bánh xà phòng thơm. Cửa hàng bầy bao nhiêu sữa mà chẳng thấy Hipp, mẹ cứ thử hỏi bà bán hàng có sữa Hipp không? Bà ý bảo cô không bán vì ở đây ít người cho con ăn sữa đó lắm, nhưng con cô chuyên đưa Hipp cho các cửa hàng, đầu mối nhập khẩu. Hỏi ra, mua rẻ được bao nhiêu so với chỗ mẹ vẫn hay mua. Mẹ liền nhắn bà ấy lấy luôn cho con mẹ 2 hộp to đùng. Thế là từ nay sẽ mua Hipp ở đấy, gần nhà, không phải đi xa, lại rẻ nữa. Vui thế.
Con gái ơi, xét cho cùng tất cả những niềm vui mẹ vừa kể trên cũng là vì mẹ có được cái gì đó cho con. Niềm vui thật đơn giản nhưng thật thiêng liêng với mẹ. Con là niềm vui sướng hạnh, phúc nhất đời của mẹ đấy.
