Đại ca của tập thể UBKH
Wednesday, October 24, 2007 5:04:50 AM

Tối qua bạn Tôm sang chơi với mình. Mẹ trải chiếu cho 2 bạn cùng ngồi chơi đồ hàng với nhau. Cớ sao những gì bạn Tôm cứ cầm đến thì con lại tranh của bạn? Trong khi đồ chơi ê chề trên chiếu thì con không quan tâm? Bạn Tôm (con trai) to hơn con, nên tranh đồ của bạn hơi khó vì bạn khoẻ hơn. Hai bạn giằng nhau một thứ đồ chơi mà không ai chịu nhường ai cả. Kết cục là con dùng nốt cái tay còn lại của mình để móc mắt bạn Tôm và không quên tăng tối đa công suất của cái mồm để hét. Giật mình và đau quá thì bạn Tôm đành phải nhả hết mọi thứ và ... khóc nhè. Trời, quả là không hổ danh cái tiếng mà bà nội bạn Tôm đặt cho con: "Đại ca của tập thể UBKH".
Giờ Tôm đã hiểu ai là đại ca và thế nào là đại ca rồi. Tôm nhường hết và đành phải chơi những gì đại ca đưa cho thôi. Rồi đến lúc Tôm đang cầm bình nước của Tôm uống, đại ca nhanh như cắt, giằng lấy và cho vào mồm mình tu lấy tu để, trong khi bình nước của mình thì ngay bên cạnh. Không được rồi. Mẹ sẽ hướng dẫn lại con cách chơi với bạn mình. Nhé.
Để con có tính dịu dàng, hiền lành, nhường nhịn, thuỳ mị, nữ tính... như mẹ của con.
Hehe, các bác và các cô chú nào biết mẹ cháu, đọc đến câu này thì biết thế thôi nhé. Đừng ý kiến gì đấy.

Unregistered user # Thursday, October 25, 2007 2:29:46 AM