Photoshop
Wednesday, August 1, 2007 6:46:37 AM

Đây là tác phẩm đầu tay của mẹ sau khi học được 2 bài photoshop. Bao lâu nay không học hành gì, nghĩ đến học là ngại. Lại gặp mẹ Lu toàn dơ bánh ngon ra nhử làm người khác thèm thuồng không chịu nổi. Thế là học.
Để học tốt, ta cần những yếu tố sau: Não tốt (bao gồm: tiếp thu nhanh, nhớ dai), chăm chỉ luyện tập, thầy xịn, lòng ham học.
1. Não tốt: Tiếp thu nhanh hay không còn tuỳ môn, tuỳ chủ đề. ví dụ: Toán, piano, spanish thì tiếp thu rất nhanh. Các môn còn lại: vô cùng buồn ngủ. Giờ có thêm photoshop được tính vào danh sách bên trên. Mà lý do chỉ đơn giản là: Thích và không thích.
Khoản nhớ dai thì nhớ rất dai những gì muốn nhớ, nếu không thì mọi việc như chưa từng xảy ra trong đời.
2. Chăm chỉ luyện tập: Vô cùng chăm. Đêm, con ngủ rồi là mẹ mở máy. Sáng đi làm sớm là mở máy. Luyện tập bất kể khi nào có thời gian và PC.
4. Lòng ham học: Cái gì cũng có lý do. Nguyên nhân sâu xa là kém miếng khó chịu, bon chen. Thấy sao người làm đẹp thế?? mà mình thì chả biết mù tịt. Cần gì nhờ thằng bạn thì nó lại tinh vi, hành đủ trò mèo rồi mới giúp. Giờ, ta thách đấu với nhà ngươi.
3. Thầy: Mục này post sau cùng vì mục này nhạy cảm. Kể sơ qua về thầy tí. Giỏi hay không so với thiên hạ thì mình chưa biết. Với mình thì gì cũng loè được. Cũng thỉnh thoảng tinh vi phết. Thích đọc Harry Porter. HP7 vừa ra đã bảo mình ra hiệu sách kiếm. Mình ra kiếm, hỏi bản tiếng Việt, bị chửi luôn 1 trận ra trò: "Thế giới vừa ra hôm qua, hôm nay đòi bản tiếng Việt, điên à? phù thuỷ như HP dịch cũng chẳng nhanh thế? 3 tháng sau quay lại nhá". Ông thầy làm mình ngu lây. Điên hết cả người. Thầy hay mắng trò dumb, nhưng nói nhỏ: Mình đốp lại ngay. Không dumb thì cần gì thầy? Thầy giỏi hay không là ở chỗ trò dumb biến thành trò giỏi, nếu mình không giỏi được thì thầy con dumb hơn mình. Thầy được điểm 10 trong vấn đề soạn giáo án. Nội dung rất dễ hiểu và pha chút hài hước. Nhiều lúc, đang tập trung học gần nổ "mông" thì phải quay ra cười vỡ bụng vì một từ nhét thêm của thầy. Sorry, mình vừa sử dụng từ hơi hình tượng ở trên. Chả là thầy mình bảo, các bạn chít tuổi teen ngoài đường hỏi đến cái gì cũng không biết, không biết. Ấy là do não các bạn ấy ở dưới mông. Thỉnh thoảng phải đi lại lắc lắc tí cho máu "xuống" não. Thầy mình có đặc điểm, lúc nào câu hỏi của trò sắc bén quá mà thầy "tịt" thì thầy bảo: Ối tôi đau bụng quá" "ối tôi phải đi công tác Cà Mau" "ối chuông reo hết giờ học rồi...". Được cái, trò nói kiểu gì cũng không biết tự ái. Nên, nhiều lúc, trò choảng thầy cứ gọi là... Nói vậy thôi, thầy tôi không "tịt" bao giờ.
Nói về thầy thì còn nhiều lắm, hẹn hôm khác, giờ hết giờ "làm việc" rồi, mình phải về với con gái đây.
Khoai ơi, mẹ về đây, mẹ nhớ con quá.

Unregistered user # Wednesday, August 1, 2007 9:42:44 AM
Unregistered user # Monday, August 6, 2007 2:51:48 AM
Unregistered user # Monday, August 6, 2007 2:55:36 AM