My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Tắm nắng

Con thân yêu, Slide show này để con hình dung hàng sáng mình đã được tắm nắng như thế nào. Thường thì con sẽ được ông bà ngoại cho lên gác lúc 8h15, sau một nửa bình sữa đầy. Con sẽ tắm nắng và chơi đến 9h, khi mặt trời đã lên cao hơn một chút và chuẩn bị nóng rát. Xuống nhà, con sẽ làm một hơi hết hẳn bình sữa đầy kia và làm giấc ngủ ngắn. Nếu không lên gác tắm nắng thế này thì ông ngoại cho con vào xe ngồi, đẩy ra ngoài ngõ, nơi có các anh chị ở lớp mẫu giáo gần nhà mình ra tập thể dục. Hình thức nào thì con cũng vui thích cả. Và hình thức nào thì nắng cũng phải soi vào người con mới đạt yêu cầu. Ấy, vậy mà vitamin D đi đâu?? Hấp thụ thức ăn thế nào? Mà sao con mẹ vẫn 2 cái răng mãi, rồi tháng này lại lên có 1 lạng nữa chứ!!! Khỏi phải tả mẹ Chi sốt ruột thế nào. Ăn tôm cua cá 4 lần / tuần, đâu phải ít canxi, rồi ngày nào cũng format nữa chứ... Canxi ơi là canxi ơi...

Lật đậtTháng thứ 10

Comments

Unregistered user Monday, June 25, 2007 5:24:17 AM

Cathy writes: Me Chi hay nhi? Con cười tươi khỏe mạnh thế mà lại than thở. Hay là mẹ thích bé ú nu nhưng năm một chỗ thụ động? Bé còn cười, còn năng động là khỏe mạnh rồi. Yên tâm nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31